
"...Tôi không bênh vực , bào chữa cho bất cứ thành viên nào (kể cả chị maytim), với tư cách thành viên . Những xích mích cá nhân, xin anh hãy trực tiếp giải quyết với họ qua những môi trường khác, không phải ở HHHH.
Nếu anh có bất mãn gì với chị maytim, với tư cách admin/ban điều hành của chị ấy, xin anh cho biết rỏ ràng tường tận, để chúng tôi có thể điều chỉnh và làm tốt hơn . Cho tới giờ phút này, tôi chưa thấy anh đề cập đến điểm nào sai trái của trong vấn đề điều hành của admin maytim ... " Trích lại phần comments của Admin trang HHHH

Để tránh cuộc xung đột leo thang. Thúy Lan tôi, xin một lần lên tiếng, tôi cũng cám ơn Admin viết trả lời chú Hoàng Phong xin phép cả 2 vị, tôi mạn phép trích lại phía trên. Sau khi đọc kỷ và suy nghĩ thật lâu, tôi khẳng định với lòng mình đây chính là cơ hội trải bày những kiến nghị riêng lần đầu tiên với BDH và quý ACE thành viên sinh hoạt tại 4H

Thưa BDH, Admin cùng quý ACE trang 4H,
Thúy Lan tôi, ghi danh vào 4H cuối năm năm 2011 cũng như tất cả quý vị, tôi tự tin vì mình tìm ra đc một sân chơi lành mạnh, một sân chơi bổ ích đúng nghĩa nhất trong muôn vàn sân chơi ở thế giới Ảo. Hân hoan giới thiệu những bài thơ may mắn phổ nhạc của tôi. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ, chưa thành thạo sân chơi 4H ... và rồi tôi ngỡ ngàng khi giới thiệu bài Lệ Tým vào cuối năm 2012 hơn 70 posted tranh luận về tựa bài hát. Và vì tôn trọng quý ACE đã và đang sinh hoạt tôi chọn giải pháp im lặng. Buồn vui lẫn lộn đón chào dư luận khen- chê- đúng- sai ... đồng cảm hoặc không xen lẫn những comments xúc phạm tôi.Hơn nữa tôi rất hiểu và thông cảm quý vị. Đành chấp nhận một cách dễ chịu nhất.
Cao điểm của sự việc là maytim vi phạm trắng trợn luật bất thành văn là tự ý chỉnh sửa tựa bài hát, khi không có sự đồng thuận của chính tác giả Ca Khúc Lệ Tým và tôi, "cả gan" thay chữ "y" thành "i" trong bài Lệ Tým. Tôi vẫn chưa nhận được lời "xin lỗi" từ maytim từ đó đến nay. Mặc dù tôi đã viết một PM duy nhất gửi maytim Góp Ý riêng vụ này.
Phản ứng của tôi lúc bấy giờ, có gửi một PM cho cô Phượng Trần mời cô vào hộp thư PM của tôi ở 4H đọc. Cô Phượng Trần lịch sự nhã nhặn từ chối, tôi tôn trọng quyết định của Cô ấy. May mắn cho tôi là Anh KH- Trương Huy Tùng nhận lời sau khi đọc PM Góp ý của tôi với maytim. Anh Trương Huy Tùng hiểu ngọn ngànhlên tiếng bất bình ngày càng mạnh mẻ, quyết liệt hơn. Sau vụ ấy tôi và anh Trương Huy Tùng đều trở thành "nạn nhân" của nhóm bè maytim. Bất kỳ ai bất bình vụ việc Lệ Tým, maytim đều kết luận là tôi hoặc anh Tùng bằng cách nói cho tay chân thân tín đã checks ip chúng tôi. Cả hai chúng tôi bị vu khống, xuyên tạc, tôi vẫn còn cất giữ tất cả email, pm của bạn bè gửi, maytim kêu gọi anh Trương Huy Tùng gia nhập băng nhóm, kêu gọi thành viên 4H tẩy chay tôi,
Cô Ướt Mi chính là nạn nhân đáng thương, tôi biết ít nhiều quý ACE cũng tường tận và hiểu cô ấy nhẫn nhục cho đến lúc không còn chịu đựng đc nữa. Hẳn quý ACE trong 4H đã nhận qua email đầy đủ diễn tiến sự việc vô đạo đức này. Admin ơi! anh chắc cũng đã đọc trước khi xóa bài Lotus viết trong topic Sa Mạc Tình Yêu/ Ướt Mi. Sau khoảnh khắc đó maytim sai lotus mắng nhiếc vô tội vạ qua email, qua điện thoại, qua tin nhắn chà đạp và đàn áp tinh thần Ướt Mi. Chỉ vì cô ấy chơi với Thúy Lan, chơi với anh Trương Huy Tùng. Nỗi đau tinh thần này Ướt Mi đang gánh chịu lấy gì bù đắp đây?
Những thành viên Trương Huy Tùng, Thúy Lan, Lâm Dung, Mây Tím (trùng tên voi maytim),Thùy Trang 83,Vũ Bình, GDNA, Chú Hoàng Phong, Chú Joe Trần, Tristesse .... Gần đây nhất là topic Từ Bỏ maytim khởi xướng: đã biết là Nhạy Cảm maytim vẫn posted, khi posted xong dùng các comment nói khích chị Đỗ Thanh Tâm và Ướt Mi. Họ đều bị tổn thương tinh thần, bị vu cáo,xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Mỗi nạn nhân, mỗi hoàn cảnh - maytim đã không biết cách xử lý- các tình huống, không ngăn chặn các cuộc tranh cải mà còn mở màn cho các cuộc bút chiến.
Admin cùng BDH quý mến, tôi biết anh cùng các vị sáng lập ra trang 4H mắt nhắm- mắt mở, không phải là không thấy những cuộc bút chiến. Bản thân tôi cũng đích danh PM cho anh nhờ giúp xóa các comment thô tục trước đó.
Tôi thành thật đưa ra kiến nghị: Không đồng ý thái độ lạm dụng quyền hành, ứng xử thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm giải quyết mâu thuẩn, bao che dung túng cho vài thành viên thân tín của may tim, maytim không đủ tư cách đại diện BDH quản lý diễn đàn, maytim không tạo điều kiện cho chúng tôi sinh hoạt thân thiện -cởi mở. Bởi maytim có quyền xóa bài- quyền ấy được lạm dụng mỗi khi xẩy ra tranh luận, những comments xỏ xiên chúng tôi maytim xóa trắng sau khi viết vài giờ. Admin có thể không kịp đọc, tôi tin chắc thành viên 4H ít nhiều gì cũng kịp đọc qua cách suy nghĩ mượn con chữ thay lời nói của maytim, đều có chủ đích sỉ nhục những thành viên không phục tùng, không xu nịnh. Cách trả treo, châm biếm và lối suy nghĩ độc đoán ich kỳ, tự tôn maytim đã đẩy chúng tôi vào đường cùng. Buộc chúng tôi phải lên tiếng bằng cách này hay cách khác- chúng tôi bị tổn thương tinh thần trầm trọng, thưa Admin 4H.
Mai này trong tương lai trang 4H sẽ còn bao nhiêu nạn nhân tương tự như em Ướt Mi? Thúy Lan tôi, xin phép đặt câu hỏi với Admin nói riêng và BDH 4H nói chung? Admin sẽ xử lý như thế nào với nickname maytim? Cho dẫu bận rộn đời thường, khẩn cầu các vị sáng lập trang 4H giải quyết giúp chúng tôi? .
Chân thành cám ơn BDH, Admin và quý ACE Thi Nhạc Sĩ Ca Sĩ diễn đàn 4H .
Trân trọng
Thúy Lan
PS: Đặc biệt cám ơn cô chú Hoang Phong đã tôn trọng ý của Lan không đính kèm sự việc của Thúy Lan vào bài góp ý được viết từ nickname hoangphong