Tiếc là ngày xưa chẳng nhìn thấy ánh mắt giai nhân phải không Ngũ Ca?
Tiếc Ngày Xưa
Tại xưa làm người giận
Người xoay ngoảnh mặt đi
Thu sầu giai nhân mắt
Nên nào hay biết chi
Trong ánh mắt giai nhân
Xuân thu hai mùa tiết
Anh nào đâu hay biết
Nên vội bỏ đi xa
Để rồi ngày tháng qua
Giờ hai đứa đã già
Tà thơ dài xưa cũ
Thay vào áo bà ba
Để rồi ngày tháng qua
Sóng tình yên sóng mắt
Giờ tóc điểm sương pha
Nụ cười luôn héo hắt
Ôi... tiếc quá ngày xưa
Tiếc sóng mắt thu đưa
Lạc hồn vào nơi ấy
Xác rã tan cũng vừa...!!!
* Nếu được trở lại ngày xưa chắc Ngũ Ca bỏ xác lại cũng không hối tiếc phải không? Hihihi...Bước Lãng Du
13-10-2014