Kẻ Đào Ngũ không ai biết khi trở về vẫn là Chiến Sĩ Anh Hùng... Kakaka.
Kẻ Đào Ngũ
Ngỡ rằng xác bỏ sa trường
Đồng đội thương tiếc dâng hương vong hồn
Tin đưa về tận gia môn
Bảo cho con vợ ở thôn hương thờ
Thương chiến sĩ chết bụi bờ
Xây cho nấm mộ bia thơ ghi rằng:
"Anh hùng tử trận vì dân
Vì non, vì nước nay nằm ở đây
Nấm mồ này được dựng xây
Nhớ ơn chiến sĩ vòng vây bỏ mình"
Ngờ đâu... ba tháng... thìn lình
Người từ cõi chết u linh trở về
Mặt mày ngơ ngáo như hề
Như vừa ăn bát cháo mê Mạnh Bà
Vỡ lẽ mới biết thì ra
Anh Hùng sợ chết... giả ta chết rồi
Khi tàn chiến cuộc bật ngồi
Trốn chui, trốn nhũi... Ôi thôi, thằng hèn
Tánh tình lại quá nhỏ nhen
Chiến trường, chiến địa u đèn cứ soi
Thế nên... đi, đứng, nằm, ngồi
Khác nào cái xác chết trôi tái bầm
Miệng thì lại cứ lầm thầm
Ta từ đáy huyệt cõi âm trở về
Con vợ vui đón chồng hề
Tạ Trời... Chồng đã trở về với em!!!
Bước Lãng Du
16-10-2014
Vậy là lâu nay... đã lầm phong tặng danh hiệu Anh Hùng Liệt Sĩ cho Kẻ Đào Ngũ rồi. Kakaka...
* Tặng Người Từ Cõi Chết Trở Về