PHÁP TU
                 ( Theo giáo lý Đạo Phật)
                         MINH HIỀN


  Theo giáo lý Đạo Phật,” Pháp là con đường của tình thương và sự hiểu biết”. Phật là Đấng giác ngộ. Là Người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Còn Tăng-Ni là đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.” Pháp Tu là con đường gíúp chúng ta giảm bớt  sân hận, lo âu, phiền não, khổ đau. Pháp Tu giúp chúng ta tôi rèn tu tịnh, nuôi dưỡng tâm từ- bi-hỷ-xả.  Cố gắng sống bao dung nhẫn nhục ban phát tình thương, giúp người khốn khổ trong cuộc đời vốn vô thường, giả tạm, đầy khổ đau và hệ lụy này. Hãy tập buông xả. Không phải buông bỏ hết, nhưng phải xa rời thị phi thiên hạ, những chuyện tào lao thiên tướng, không đâu vào đâu. Đừng quan tâm tới chúng. Coi như gió thoảng ngoài tai. Hãy lìa xa lòng thù hận, oán ghét kẻ khác, giảm bớt tâm tham- sân-si, mạn nghi ác kiến. Ta càng xa lìa các tật xấu kể trên, lòng ta càng thanh thản, an nhiên tự tại. Thất tình, lục  dục, càng giảm bớt chừng nào, tâm chúng ta càng an vui hạnh phúc chừng nấy. Khó tập luyện, vì cái Bao Tử của mỗi con người, Chúa Tể Dạy Dày, réo đòi từng bữa. Nội công ăn, việc làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, nhà ở ...cũng gian lao vất vả biết dường nào. Chỉ mấy thứ đó cũng tạo nên tranh giành, thù ghét nhau, chém giết nhau rồi. Chưa kể vì tham vọng, vì tiền tài, danh lợi, vì địa vị trong đoàn thể, cộng đồng xã hội, vì sự nghiệp, người ta có thể tranh giành, tị hiềm, thù ghét nhau, gây chiến tranh không ngừng.
          “ Pháp Tu cho người an lạc
            Lo âu phiền não lìa xa.
            Luân Hồi- Quả Nhân tạo tác
            Khổ đau, hạnh phúc Ta Bà.     

            Tất cả do ta quyết định
             Làm lành, lánh dữ nhân sinh.
              Ban phát Tình thương, tu tịnh
             Ái nhân- nhân ái an bình.

            Hỷ xả, từ bi nuôi dưỡng
            Bao dung, nhẫn nhục khó thay!
            Chúa Tể Dạ Dày đói bụng
            Miếng cơm manh áo từng ngày.

             Pháp Tu quả rày khó thật
             Kiên trì cũng vượt khó khăn.
             Cái Ta xa dần ngã chấp
             An vui hạnh phúc cõi trần.”

                    MINH HIỀN  



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả