Tớ đây tính cũng hơi lười... Hôm nay mới tập theo người làm thơ... Lại thêm cái tính khù khờ... Nên vần, ý cũng ngu ngơ thôi mà... Sơ xót mong Người bỏ qua... Chớ nên vạch lỗi người ta chê cười. Kakaka...

Tớ Tập Làm Thơ

Tớ đây vừa tập làm thơ
Ráp vần đâu khó, vần ơ thôi mà
Miễn sao vần điệu đúng... là
Thơ rồi đấy nhé cũng ra dáng hình
Đâu cần ý nghĩa phân minh
Chân quàng lên cổ... đi tình với tang
Tớ cười thi sĩ làm tàng
Thế mà cũng nói thơ chàng là hay
Thơ tớ đọc cũng mê say
Càng đọc, càng thấy ngất ngây... càng cười

(Kakaka... kaka... ka)

Bước Lãng Du
21-11-2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả