@ Sáng cà phê đắng
Vừa nghe tiếng nước sôi
Réo rắt gọi : em ơi
Phim cà phê mở nắp
Chế nước sôi ngập rồi
Hai con mắt có đuôi
Chớp một cái nhanh thôi
Thấy từ ...rơi vài giọt
Êm đềm như sương rơi
Rồi nhiều giọt rơi mau
Âu yếm chạm vào nhau
Không giọt đầu giọt cuối
Sóng sánh nâu sậm màu
Với ra sau lấy muỗng
Quậy ba vòng quanh ly
Nhẹ nhàng bưng lên uống
Hương cà phê ...diệu kỳ^-^ Chiều cà phê Chat Trên bàn không ly - cup
Cũng chẳng cần nước sôi
Hai người tuy ngồi sát
Nhưng khoảng cách xa vời
Cà phê Chat ...mỗi chiều
Giúp người yêu cuộc sống
Vị Chat ...cho mơ mộng
Một ...triệu đoá hoa hồng
Mùa Thu Dallas
Niềm vui Mùa Thu Dallas đem đến tặng Huy. Huy rất thích. Chàng huýt sáo một khúc nhạc, không nhớ rõ lời:
- Một lần gặp gỡ, có là bao thương nhớ
- Thương dáng em cười, nhớ khoé mắt, làn môi
Chỉ thế thôi !!! nhẹ nhàng như hương thơm cà phê. Không thể giữ mãi mùi hương, khi ly cà phê đã uống cạn tự bao giờ!
Và Huy biết chắc rằng, chàng không đành để đời sống bình yên của chàng, chao đảo chỉ vì mê mấy vần thơ :)
Nhưng Huy còn biết chắc hơn. Đam mê mấy vần thơ. Yêu say đắm những nàng thơ (trẻ). Cuộc sống sẽ dễ thăng hoa.
Than Hồng (Trần)