Nguyễn Hoàng Quân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


    Hôm nay có chuyện cải nhau với thằng bạn quen từ những năm cấp , về nhà ngẫm lại mà bực mình , tự nhiên q nhớ tới thời cấp 2 , lúc đó ham chơi hơn ham học ... không chơi bấm diện tử ps1 thì lại đi đánh nhau , đánh nhau vì là con trai chứ không vì cái gì cả , có khi đi đánh nhau vì thằng bạn bị người ta ăn hiếp ....
     Năm lớp 9 cuối thời cấp 2 có vài người bạn gái mến q , nhưng chắc q còn nhỏ chưa hiểu tình cảm hay còn mãi ham chơi mà không để ý đến ai , cho mãi đến những ngày cuối cùng của năm lớp 9 thấy mấy đứa bạn thân có đôi thì lòng hơi buồn và có ước mơ nhỏ là sau này có người yêu , thì hai đứa ngồi xe đạp , q ngồi sau choàng tay ôm eo người ta rồi cùng đạp xe đi khắp nơi
      Ước mơ nhỏ đó mãi chẳng bao giờ thành hiện thực vì hết năm lớp 9 rồi thêm 3 năm cấp 3 đã không và chẳng có ai , mãi đến cuối cùng cấp 3 và năm nhất đại học chỉ thích đơn phương một người ... mà lúc đó đi xe máy rồi ..có lẽ chỉ là thích  ... tiếp đó là một tình yêu đúng nghĩa  .. thật sự yêu và được yêu .. nó kéo dài đến mệt mõi hơn 10 năm rồi có lúc hạnh phúc và cũng có lúc buồn chán ... muốn nó nhanh kết thúc ...nhưng ngọn lửa tình cứ còn cháy âm ỉ đau day dứt trong tâm hồn ...và người ấy cũng ở xa ...xa lắm ... mãi chưa được đạp xe đạp cùng nhau .. thời gian qua nhanh , tuổi càng nhiều thêm .. có lẽ ước mơ này cũng như nhiều ước mơ khác thời tuổi thơ sẽ mãi là những ký ức đẹp mà ko bao giờ thành sự thật



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả