MỘT CHÚT TÂM TÌNH

 

Bài số 1

 

Kính thưa chư Huynh Tỷ, đồng đạo thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,

 

Tôi là môt Đạo Hữu  học ít, thuộc giai cấp bần cố nông, nhưng may duyên sinh ra trong gia đình đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Cha và anh ruột là Lể sanh, anh trai và em trai là Hiền Tài Ban Thề Đạo.

 

Tôi thích đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, tôi thấy nơi đâu cũng dạy đồng đạo phải HÒA THUẬN và không có luât nào trên LUẬT THƯƠNG YÊU.

 

Nhiều đêm thao thức tôi thấy hổ thẹn vì anh em cùng là Tòa Thánh Tây Ninh lại không Hòa Thuận, nhứt là anh em ở Hải ngoại đa phấn chê bai, chỉ trích, cái HĐCQ trước, ngày nay là Hội Thánh do Ông Nguyễn Thành Thánh lãnh đạo với phẩm cấp Đầu Sư. Trong khi đó các anh em, mà chúng ta thường gọi là “chi phái” họ sống rất THUẬN HÒA .

 

Phải khẳng định rẳng Hội Thánh hiện nay hoàn toàn hợp pháp, được Nhà Nước công nhận, được Quốc tề giao lưu, đành rằng các vị Chức sắc có người tư cách thua kém ngày trước, nhưng đó là cá nhân (Nhơn hư đạo bất hư, xưa nay vẫn vậy, đạo nào cũng có …).

 

Lấy công tâm mà nói, các vị chống Hội Thánh, với phàm tâm chê bai, phỉ báng với nhiều ngôn từ mà lẽ ra không nên nói. Nói cho cùng các vị chống đối kia sẽ làm được gì ? Quý vị đó có hàng bao tồ chức, chỉ là “Hội Đoàn”, nhứt là không được Nhà Nước CHXHCNVN công nhận, thì chỉ là “xây nhà trên cát”. Đáng buồn là trong thành phần chống đối có nhiều Hiền Tài học cao, hiểu rộng, nhứt là con em nhà đạo tốt nghiệp Đại Học mà cũng a-dua thật buồn cưới.

 

Sở dĩ cò tình trạng bi thảm “gà cùng một mẹ đá nhau”, vì không đọc Thánh Ngôn, hành động theo tư ý, gạt bỏ ngoài tai lời dạy của Tiền Bối.

 

Quan niệm tôi trước thực trạng nầy là IM LẶNG không theo ai với CUỘC SỐNG “HỒN AI NẤY GIỮ” .

 

Quyềt tâm làm tròn bổn phận Tín Đồ, dù là Tin-Đồ-Quèn . Sống với thi ca, xướng hát, tôi xin mượn bài Thơ HÃY THUẬN HÒA của Cao Quỳnh Tuệ Lâm làm nền vậy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGons_uxPZM

 

 

Cầu xin huynh tỷ hãy mở rộng tỉnh thương thưc thi :

 

[Chẳng quan đồng tông mới một nhà,

Cùng nhau một đạo tức một Cha.]

 

Chuyện ai hư, ai đúng để Ơn Trên định phận..

 

Cầu xin huynh tỷ nhớ lời Thấy dặn :

 

[Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn ; giữ đạo đức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Chơn đạo thì là mưu chước tà quái] TNHT.Q/1 – ngày 17-1-1927.

 

Nay kinh,

 

------------------------------------

 

 

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

 

Bài số 2

 

Kính thưa chư Huynh Tỷ, đồng đạo thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,

 

Hội Thánh hiện hữu là hậu thân của HĐCQ, do Ông Nguyễn Thành Tám lãnh đạo, với phẩm cấp Đầu Sư, là Giáo Hội hợp lệ. hợp háp. Hành đạo theo chính sách Nhà Nước CHXHCNVN.

 

Toàn đạo, ai thích thì hợp tác, ngược lại thì bất hợp tác, hành đạo theo phương thức TU TẠI GIA, như Đạo Lịnh 01 quy định. Không được chống dối mọi sắp xếp của Hội Thánh. Lý luận công bình là như vậy.

 

Trái lại trong thành phần không đồng tình với Hội Thánh, một thiểu số vì tư ý gây phe kết nhóm lập thành hệ thống bất hợp pháp (nôm na gọi ngoài luồng) hành đạo có tính khiêu khích với các tổ nghi lễ địa phương, tạo cảnh BẤT HÒA trong cửa Đạo, gây mất an ninh trật tự ngoài xã hội.

 

Căn cứ theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Kinh sách Đạo do Tiền Bối lưu truyền, những người nầy, họ đắc tội KHÔNG VÂNG LỜI DẠY của Đức Chí Tôn. Thử hỏi các việc làm của họ, tạm gọi là nhóm chống đối có thể hiện được sự thương yêu, hòa thuận như Thầy Trời đã dạy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hay không ?

 

Điều nầy chăc chắn là bị ĐIỂM KHÔNG. Như vậy việc làm của họ có khác nào một thí sinh thi cấp bằng Tiểu học (Thời VNCH trước 1975) nếu có điểm số không một môn thi thì bị rớt , dù cho tổng số điểm cao hơn số quy định.

 

Theo tôi nghĩ, khi gia đình có TANG TẾ SỰ, ta nên nhờ Tổ Nghi lễ sở tại lo dùm, như trước 75 ta nhờ Bàn Trị sự, mọi việc sẽ êm xuôi. Vì chúng ta là Tín đồ đạo Cao Đài, nhưng cũng là công dân của Nhà Nước đương quyền. Hiểu như vậy mới là người thức thời. Một đạo hữu thức thời Đức Chí Tôn không ngăn cấm …

 

Nếu ta là môn đệ ngoan phài tuyệt tin và thực hiên lời Thầy dạy :

 

[Nầy là lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm. Ai vậy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thằng đường ngay bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quý báu đó] TNHT.Q/1 – 1-7-1927.

 

Nay kính,

 

Nhiều người học cao, hiều rộng, nhưng tiếc thay họ không đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, vì vậy mới có thành phần, nghe theo Quì Vương gây bất hòa trong cửa đạo hiện nay. Họ mạo nhận mọi danh xưng hấp dẫn để kêu gọi đồng đạo nhẹ dạ nghe theo. Theo tôi, điều nào phù hợp Thánh Ngôn là đúng, nghịch với Thánh Ngôn là sai. Thầy dạy Thương Yêu, ai thương yêu là đúng, ai ghét sự thương yêu là sai. Trong Thánh Ngôn không hề nhắc chuyện Nhị Kỳ, đem tư tưởng Nhị Kỳ luận giải Thánh Ngôn là sai lầm tai hại

https://www.youtube.com/watch?v=--2FwBMrRLs

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

 

Bài số 3

 

Kính thưa chư Huynh Tỷ, đồng đạo thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,

 

Đức Chí Tôn dạy :

. . .  kẻ nào cưu tâm chia phe, phân phái là đứa thù nghịch của Thầy …  TNHT.Q – 29-101926.

 

Không biết huynh tỷ trong nhóm chống đối Hội Thánh hiện hữu có đọc đoạn nấy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hay không. Nếu không đọc, thì không biết, không có gì đáng trách, chỉ đáng thương là Môn Đệ Thầy mà không học lời Thần dạy. Bắng như có đọc, sao lại dám gán cho Hội Thánh  hiện hữu là chi phái để chia phe, phân phái, tạo nên trường náo nhiệt. Thật tội nghiệp …

 

Còn nữa, Thầy hằng dặn cả Môn đệ, nhứt nhứt sự chi cũng phải đợi lịnh Thầy. TNHT.Q/1 – ngày 29-10-1926.

 

Vậy chia phe, phân phái để chống đối Hội Thánh hiện hữu, nhóm nầy làm theo lịnh ai, chớ Thầy nào ra lịnh ? Là Môn đệ Thầy mà hành xử như vậy , xin chư huynh tỷ suy xét mà trở lại đúng vị trí Đạo hữu của mình.

 

Viết đến đây, tôi không cầm giọt lệ, thương Thầy vô hạn, vì Thấy thất vọng than rằng :

… Lại để lời tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh Ngôn các con không đọc, lời Thầy nói cũng như không, mới ra tội lỗi, các con phạm thượng thế ấy … TNHT.Q/1 – ngày 29-10-1926.

 

Chư huynh tỷ ôi ! Còn sống là còn cơ hội, hãy nhận thức sai lầm vì không đọc Thánh Ngôn mà tự mỗi Đạo Hữu rút êm khỏi vòng tranh chấp, để yên tâm tu hành theo phương thức từ xưa trước biến cố 75 : cúng kiếng, giữ thập trai hay nhiều hơn và thực thi PHƯỚC THIỆN.

 

Cấu xin Thấy Mẹ Thiệng Liêng soi sáng tâm trí anh em con sáng suốt, nhận rõ lẽ chánh tà.

 

Mong huynh tỷ nghe bài nhạc:

https://www.youtube.com/watch?v=--2FwBMrRLs

Nay kính



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả