ANH RỂ ĐÀO HOA
                           MINH HIỀN

   Tư là một thanh niên nhỏ con, nhưng mặt mày sáng sủa, thông minh, lanh lợi. Anh ta nổi tiếng trong Cộng Đồng Dân Giao Chỉ tại thành phố E. Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang LA, Miền Đông Nam Hoa Kỳ. Cậu này dân Công Giáo nòi. Cha mẹ làm ăn ở Houston, TX. Gia đình thuộc dạng làm ăn nổi tiếng, kinh doanh giỏi.
    Tư mở hai Shop sửa xe trong thành phố. Tư có vợ tên Lan, dân Miền Nam VN. Cô này gốc Phật Giáo, nhưng theo đạo chồng cho vừa lòng lang quân. Hai  bên ăn ở với nhau có một con gái. Vợ chồng chăm chỉ làm ăn, không cờ bạc, rượu chè, đi Casino như một số dân giàu có khác  sống trong thành phố lúc bấy giờ. Tư giúp em gái của bà xã hiện ở VN, tên Liên.  Nàng kết hôn giả với một Việt Kiều ở Mỹ. Rồi nàng được bảo lãnh theo diện phu thê đoàn tụ qua định cư tại Hoa Kỳ.
        Sau đó, Liên về chung sống với gia đình chị mình và anh rể Tư. Anh rể giàu có , bay bướm,  hào hoa, phong nhã, đa tình, đa cảm, lãng mạn. Cô nào xinh xắn, duyên dáng là dễ lọt mắt xanh của hiệp sĩ đa tình. Thật ra, đàn ông con trai nào cũng thích gái đẹp. Thiên hạ có câu nói để đời:
           “ Gái quốc sắc, trai anh hùng phải lụy.”
            “ Anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân.”
             “ Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu.”
             “ Em đây xinh đẹp dịu dàng
               Dễ làm say đắm các chàng phong lưu.
               Nam nhân, chỉ có Thầy Tu           
               Mới xa nữ sắc, vi vu gió lùa.
               Những người trần tục ra vô
               Thất tình, lục dục, xô bồ tới lui.”
        Cô chị trót đưa em Liên vào ở chung nhà cùng vợ chồng mình. Đâu ngờ lang quân đào hoa, phong nhã, quyến rủ sư muội, thành ra:
                “Lửa gần rơm, không bơm cũng cháy
                  Lửa gần xăng Super thiêu rụi tức thì.”
           Thế là trót lỡ cuộc, phải đành OK Salem. Anh chồng Tư đào hoa phong nhã trở thành phu quân của Nhị Kiều gốc dân Sài Gòn. Thiên hạ đồn đại như thế. Không rõ sự thật như thế nào. Việc này làm ông Minh nhớ lại ở VN, có cô T. Phật Tử Chùa Mỹ Hương, PR, cùng đạo hữu với ông Minh lúc đó. Ông xã của người đẹp là Đ/U QLVNCH S. Anh ta bị tù tập trung cải tạo, lao động khổ sai mút chỉ cà tha sau ngày 30 tháng Tư Đen năm 1975. Em rể của T. tên L., là một cầu thủ bóng đá, thuộc Đội Banh PR, nổi danh là một cầu thủ chơi banh tuyệt vời ở hàng phòng ngự, a-ri de. Anh này khỏe mạnh, đẹp trai, đa tình, đa cảm, lãng mạn. Anh ta lợi dụng người anh em cột chèo, Đ/U S. bị tủ mút chỉ cà tha, vì là SQ chế độ cũ, có tội với nhân dân và CM. Y tán tỉnh chị vợ mình, cô T. xinh đẹp, duyên dáng vô cùng. Hai người dau díu với nhau trong một thời gian dài.
    Khi S. ra tù, biết được việc bất chính của cô vợ, liền bỏ vô Sài Gòn, sống cùng cha mẹ mình. Sau này anh chàng L. trở thành ông xã của hai chị em ruột luôn. T. bán thịt heo lẻ ngoài chợ PR. Hai chị em ruột cùng một chồng cũng đỡ đau khổ ghen tuông nhau.
    Tại Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ cấm chế độ đa thê, người hùng Tư, chủ nhân hai Tiệm Sửa Xe Hơi nói trên, có hai nàng Lan- Liên phục vụ mình. Chàng ta thật may mắn, vui tươi, hạnh phúc vô cùng.
         “ Hiệp sĩ đa tình, đa cảm
            Hai nàng xin xắn yêu thương.
            Quả là nam nhân may mắn
            Tình yêu đa dạng, khó lường.

             Lao Ái đời nay quý hiếm
             Làm cho hạnh phúc yêu đương.
             Phục vụ hai nàng sung sướng
             Nam nhi sức khỏe phi thường.”

                         MINH HIỀN        



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả