VỤ ÁN BẮT CÓC TRẺ EM

( Cảm tác theo phim Tàu)

MINH CẦN

Hương Minh tố cáo Thái Thượng Văn Đại Thiên Nhân, chủ nhân Viện Mồ Côi về tội ác bắt cóc trẻ em, giả danh nuôi trẻ mồ côi, biệt danh Đại Thiên Nhân. Y chỉ là tên đạo đức giả, bán trẻ em thủ lợi. Hương Minh có đứa con gái lên ba, bị bắt cóc. Y tức giận rày la vợ. Vợ oan ức, khổ đau, tự tử chết. Y đi tìm con suốt 15 năm rồi mà không gặp. Con bé bị kẻ gian bắt cóc, bán cho ai đó. Nó biệt tăm, biệt tích, không rõ sống chết thế nào.

Mười lăm năm qua, cô gái giờ đã 18 tuổi, lớn khôn rồi. Hương Minh thật đau khổ vô cùng. Y đi tìm con mãi, không biết bây giờ con ở đâu. Thật khó mà tìm ra con, vì con gái lớn rồi. Làm sao nhận ra mặt mày cô gái ngày xưa. Thật đau khổ cho người cha thương nhớ con vô cùng. Hương Minh tố cáo kẻ gian, nhưng không có bằng chứng xác thực là Đại Thượng Nhân phạm tội. Y đã giao đứa con trai bị y bắt cóc tên Long Long của một bà mẹ cho Bàng Hồng, Bàng Thái Sư, đem về nuôi. Bà này có bà già chồng chỉ có đứa cháu trai duy nhất nối dõi tông đường.

Thế là mẹ chồng cùng nàng dâu cho tìm con Long Long bị kẻ xấu bắc cóc. Long Long đẹp trai, dễ thương. Nó bị Bàng Hồng đem về nuôi dạy lâu nay. Nhờ Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu, Ái Hổ điều tra khôn khéo. Cuối cùng họ đã phát hiện. Quan Huyện Lôi Minh đã cấu kết với Phương Kỳ và Chủ Bộ Thang Thành. Hứa Đại Nhân Tri Huyện cho bắt cóc mấy trăm trẻ em, rồi bán cho nhiều người khác làm con nuôi. Như Long Long bị bán cho Bàng Thái Sư qua tay Bách Thiên Đường, chủ nhân Viện Mồ Côi này.

Hương Minh tình nguyện dẫn đường chỉ thủ phạm bắt cóc và giam giữ một bầy trẻ em trong các phòng cho Ái Hổ thấy. Ái Hổ và Hương Minh bắt thủ phạm, ép cung kẻ gian ác. Còn Bao Công theo nguyên tắc nhân đạo không bức cung. Khó khăn vô cùng. Tên chủ mưu Phương Kỳ đã tự sát để chạy tội. Chủ Bộ Thang Thành bị Bao Công xử phạt bảy năm tù giam vì tội cấu kết bắt cóc trẻ em. Hứa Đại Nhân Tri Huyện, Hứa Quý, bị xử án tử hình.

Cuối cùng, Hồng Thông Đại Thiện Nhân và Tôn Nguyên, phụ tá, đã khai rõ sự thật. Đinh Nương, cô gái bị bắt ép vào nhà. Bàng Thái Sư thương tình dẫn em Long Long đến gặp Bao Công và Bà Nội cùng Mẹ cậu. Thế là gia đình họ đoàn viên hạnh phúc. Đinh Nương đã cứu Long Long, bất chấp Bàng Thái Sư hại nàng. Nàng được Khai Phong Phủ chứa chấp bảo vệ. Nhờ nàng cứu nên bắt buộc Bàng Thái Sư phải cho Long Long gặp Bao Công và Bà Nội mình tại Khai Phong Phủ.

Đinh Nương cùng cha Hương Minh đoàn tụ sau 15 năm xa cách thật hạnh phúc vô cùng.

“ Tình phụ tử thiêng liêng cao quý

Mười lăm năm cứ mãi đi tìm.

Thuở lên ba, con mình mất tích

Đến bây giờ vẫn chẳng có tin.


Người cha khả kính, không ngừng tìm kiếm

Chỉ mong sao may mắn trùng phùng.

Dù gian khổ, cha không chán nản

Cầu ơn trên gặp lại đứa con.


Vui biết mấy, cuối cùng tương ngộ

Hai cha con hớn hở gặp nhau.

Tình phụ tử ngọt ngào muôn thuở

Tình thiêng liêng cao cả dạt dào.”


MINH CẦN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả