(tiếp theo phần I)



Khi biết rằng Việt Nam chúng ta rất lệ thuộc tư tưởng ngừơi Trung Hoa.Người nước nào cũng có cái hay cái dở của họ, nhưng Việt Nam thì hoàn toàn bó buộc và ráp khuôn người Trung Hoa về cách hun đúc người phụ nữ trong khuôn khổ và nguỵ tạo.Tôi còn nhớ câu danh ngôn không rỏ của ai: Song sắt không làm nên đức hạnh phụ nữ.Nhưng có ai hiểu thấu cho rằng người Trung Hoa xem phụ nữ thấp bé lắm.Nạn Chồng Chúa Vợ Tôi hay Năm Thê Bãy Thiếp tất cả điều từ Trung Hoa mà ra.Chốn ăn chơi ở Trung Hoa đã đi vào lịch sử không ai không biết đến rượu Nữ Nhi Hồng.Sa đoạ và tàn nhẩn.Ở đó chẳng có ai hiểu cho những đứa bé gái bắt đầu tuổi 12, 13 trinh trắng ngâm mình trong khạp rựou vào mổi đầu chu kỳ.Để “chất tiết cơ thể” trộn lẩn với rượu lên men làm say khước và trở thành huyền thoại mãi là sự bí ẩn luôn hấp dẩn người đọc và người thưởng thức.Rượu Nữ Nhi Hồng có lẻ vẩn là đệ nhất danh tửu tốn nhiều giấy mực xưa nay vì cách pha chế không đầu không đuôi, không đoạn kết chỉ có mỗi đoạn giữa là những thiếu nữ trinh trắng 13 tuổi chưa nhuốn bụi trần ngồi vào chum rựou.Chỉ suy diễn này đã cháy bỏng cổ họng kẻ phàm phu tục tử thèm có một giọt rượu cho đời say ngả để mãi lưu truyền thế tục những truyền thuyết không bao giờ cạn.

Ở Trung Hoa cũng có cũng có những truyền thuyết táo bạo và nhơ nhuốt lồng vào những phim ảnh.Bên cạnh Rựợu Nữ Nhi Hồng, Người trong giới giang hồ đặt biệt là phái võ lâm dị giáo, muốn luyện thành công một môn võ siêu phàm cần phải có….những cô gái trinh trắng dưới 18 tuổi.Những “kích thích tố cơ thể” ở những thiếu nữ này sẻ là một loại thuốc thần tiên làm cho cốt mạch của người tập võ cần thiết phải có.Những cô gái này phải làm những việc…tạo chất kích thích tố cho chủ tập võ; cô nào tạo được nhiều chất tiết, chủ càng thương yêu và được giử bên mình và, vẩn là những thiếu nữ trinh trắng.Ghớm guốc!!(nguồn theo báo nguoiduatin).

Cũng chẳng ai xa lạ gì mới giới thương mại, tài phiệt ở Trung Hoa.Sau những mối làm ăn thất bại hay không mấy khả quan.Các ông lắm của nhiều tiền sẻ xả xui bằng cách tìm cho mình một thiếu nữ dưới 16, 18 tuổi gì đó.Gọi là phá vận đen.

Điều đặt biệt và cố ý hơn cả và vào dịp cuối năm.Khi không thể tìm lâu hơn họ rão qua các ngỏ ngách tới các quán sá và cuối cùng giao lưu địa điểm hấp dẩn vẩn là lầu xanh phòng trà, quán rượu.

Trên đời điều gì cũng có sự hợp lệ ngầm nào đó.Trăm người bán vạn người mua.Khi một người tài phiệt nổi lòng nhục dục, ông ta chằng ngần ngại xuất ra có khi cả 50K hay 100K dollards phá vận đen xả xui đón năm mới.Nạn nhân có thể là một cô bé ngây thơ 14, 15 tuổi nào đó hay nhỏ hơn (tôi gọi nạn nhân vì những tuổi bé con như thế thì không thích gì những người trọc phú dở hơi đã thành công xả hội.Những người thương gia có ý định này thuờng vào khoảng tuổi 55, 60, 65 hay già hơn nửa).Có khi chính cha mẹ những cô bé này đồng thuận, có khi cô bé này muốn giúp ba mẹ 1 khoản tiền lớn sửa chửa nhà cửa hay chửa bệnh mà có khi là bị bắt cóc, ép buộc.

Bên cạnh trò chơi “Săn ngàn vàng” này. Nhan nhản không biết bao nhiêu trò tôm cá chém nhau ngư ông hưởng lợi.Chỉ cần đánh trúng tâm điễm cùa giới tìm tòi cho ra cái màng trinh xả xui cuối năm, nên vàng thau lẩn lộn, dán màng trinh, may màng trinh, kéo lại màng trinh là những loại trá hình trong giới giang hồ để đáp ứng nhu cầu mà tôi đôi khi đọc tin tức Việt Nam những ngày cuối năm buồn thêm cho nỗi lòng người phụ nữ.Chẳng biết nên cười hay nên khóc.Đâu đó chắc cũng có một người vợ ôm con chờ chồng đang xả xui cuối năm? Hay đâu đó có một cô gái giang hồ đang mĩm cười vá màng trinh ở văn phòng bác sĩ nào đó để chờ lấy được đại gia? Hay lại có một cô bé nức nở khóc trong góc tường nào đó thổn thức: Mẹ ơi con đau quá?

Xả hội ngày này thiệt đáng ghê tởm.Đạo đức con người không còn là chủ yếu đời sống nửa.Vợ chồng coi nhau như những ngừơi ở chung nhà, mạnh ai nấy huởng.Cái ngàn vàng kia hay nhân cách nọ chỉ là một trò chơi nhà giàu, muốn là có, tìm là được.Cái ngàn vàng bác sĩ vỉa hè cho, làm giá trị con người ham hố nhục dục hơn là một tấm lòng của một phụ nữ đức hạnh mà ông trời không tạo lớp màng trinh ngay trong bụng mẹ? Những người vợ mà tuổi trẻ lam lủ trên những chiếc xe đạp thồ nặng nhọc bị chồng đay nghiếm chửi bới mất trinh và đi tìm xả xui ở một cô gái mua màng trinh giả Trung Quốc để hú hí?

Năm ngoái trên báo us.24h.com và vn.yahoo.com có đưa một sự kiện vào dịp tất niêm cuối năm 2014.Lớp thiếu gia con nhà triệu phú ở Việt Nam mở tiệc đón giao thừa 2015 bằng những chiếc thùng lớn, gắn bông hoa bên ngoài và có vệ sĩ chuyễn hàng tới tận nhà.Mở ra bên trong là những cô gái trẻ được cho là trinh trắng, trên người không có một mảnh khăn, đang nằm chèo queo trong thùng chờ được các thiếu gia khách chọn qua đêm. Mà chủ nhà cũng là một thiếu gia gọi là “quà tặng bạn”.

Đau đớn cho thân phận phụ nữ và hai chữ ngàn vàng !!!

Tôi cũng là một phụ nữ, thấy xả hội đối xử với phụ nữ như một món đồ chơi chỉ biết buồn mà không biết trách ai.Chỉ biết rằng xả hội suy thoái, bần cùng.Bốn mươi năm Ngừơi Việt mất nước, mất quê hương, mất xóm làng mà đâu ai nghỉ rằng chúng ta đã bị mất phẩm chất con người Việt Nam đến như thế?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả