Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Cố Quận
[
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
Vào mượn hình của anh Từ Nguyên Vũ mà thơ nghe.
Em Xưa Sáu Dây Đàn
Em xưa sáu dây đàn
Cung trầm bổng tình tang
Hỏi người thơ vần chữ
Câu tím mực kia chàng
Viết cho ai mà nỗi
Niềm như trách như than
Viết cho ai mà cội
Phượng hồng nắng tơ đan
Sao tình em không đoái
Sao tình em chẳng hoài
Tay thon mười ngón mỏi
Thôn đông mắt thôn đoài
Em xưa sáu dây đàn
Ru khúc buồn dở dang
Chữ vần thơ người nỡ
Tình gieo vận phủ phàng
Cho em tiếng lục cầm
Ừ! Sao xưa không đoái tình em vậy Từ Lão Gia??? Khà khà
.
Thân,
Nhị
https://trinhnu.net/van/110266
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile