PHẢI TRÂN QUÝ NHỮNG GÌ HIỆN TẠI

MINH HIỀN


Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Đời người ngắn ngủi như giấc chiêm bao. Thấy đó, mất đó. Một thiền sư khuyên chúng ta “ Nên trân quý những gì hiện tại”. Bởi vì tất cả như phù du, mây bay, gió thoảng, như giấc chiêm bao. Chúng ta nên chấp nhận những gì đang có, đang hưởng, đang sở hữu. Đừng có tham muốn quá, ao ước mơ mộng những cái xa vời ở ngoài tầm tay của chúng ta. Nên sống thiểu dục, giảm bớt tham- sân -si, giảm bớt ái dục, nhất là những ai lớn tuổi. Nếu sống được như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc.

“ Những gì hiện tại, nên trân quý

Càng tham muốn quá, khó an vui.

Biết sống thiểu dục, người bình dị

Tâm ta an lạc, đẹp cuộc đời.


Thất tình, lục dục, vùi thấp xuống

Khó lắm, tập hoài, chuyển thành công.

Tình thương, hiểu biết cùng vui sống.

Bao dung, nhẫn nhục cũng xanh dòng.”

Chúng ta phải trân quý những gì hiện tại trong đời sống gia đình vơ chồng, con cái. Sự hiểu biết và tình thương giúp chúng ta có thể sống hòa hợp với gia đình, với bạn bè, thân hữu, đồng hương, với hàng xóm láng giềng, với bà con cô bác, cộng đồng xã hội loài người.

Bá nhân, bá tánh. Cái ta cao vời vợi. Rất khó mà hòa hợp với người khác. Con người phải lao động vất vả hằng ngày để nuôi sống bản thân và gia đình. Chúa Tể Dạ Dày réo gọi không ngừng nghỉ. Nội cái tiền bạc, miếng cơm, manh áo, nhà ở, việc làm... đã tạo nên tranh giành, ganh ghét, hận thù, chém giết nhau. Chưa nói đến lợi danh, quyền hạn, chức vị, đảng phái, thủ lãnh, chỉ huy... tạo nên tranh chấp, tàn sát, nhũng hại nhau, chà đạp nhau, bôi nhọ nhau, để chiếm giữ, bành trướng quyền lợi, thế lực của mình.

“ Vì cuộc sống, người tranh giành, chém giết

Tâm từ bi, bác ái, thật quạnh hiu.

Danh và lợi cứ dập dìu bám riết

Lòng hận thù và tranh chấp bồng phiêu.


Càng sống thiểu dục, giảm nhiều đau khổ

Bớt ham muốn cho an lạc tâm hồn.

Nên trân quý những cái mình ̣đang có

Tâm nhẹ nhàng, sống bình ổn, mênh mông.


Khó vô cùng, tập dần rồi cũng đạt

Người cao niên dễ thực tập, tu hành.

Ở hay đi vẫn an nhiên hạnh phúc

Cõi vô thường và giả tạm chúng sanh.”


MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả