CHÚNG SANH ĐA DẠNG

MINH HIỀN


Trong một bài Kinh, Phật Thí́ch Ca cho biết chúng sanh thật đa dạng, đa hình. Tính tình, sở thích, đam mê, ham muốn, không ai giống ai hết. “ Bá nhân, bá tánh.”Chẳng hạng, có 4 loại chuột như sau:

1)Loại chuột đào hang, nhưng không ở. 2)Loại chuột ở, nhưng không hề đào hang. 3) Loại chuột khi nào ở mới đào hang. 4) Loại chuột sống bất cứ nơi nào khi cần thiết, có hang hay không hang đều OK Salem hết ráo.

Tùy cảnh, tùy thời, tùy nơi ta sống. Ngoài ra cũng có 4 loại học trò ( ̣ HT):

1) HT không cần học hỏi về kiến thức, khả năng chi cả. Tự tin rằng mình có năng lực và biểu biết thực hiện những gì mình cần. Tinh thần Tự tin rất cao.

2)HT tự làm ăn, kinh doanh, sinh sống. Không theo ý kiến ai cả. Tự tin mình may mắn, tài năng, làm ăn phát đạt, thành công.

3)HT thực hiện nhưng không cần xem tài liệu hướng dẫn hay sách vở chỉ dạy kiến thức cơ bản gì cả.

4)HT vừa thực hiện vừa xem xét học hỏi những chỉ dẫn, kiến thức cơ bản trong sách vở, tài liệu hướng dẫn, chỉ dạy.

Loại học trò thứ tư này tốt nhất.

Nhân sinh không thể sống cô độc. Phải chung sống hòa hợp với mọi người chung quanh, với hàng xóm láng giềng, với cộng đồng xã hội loài người. Chúng ta nên sống vui vẻ cởi mở, bao dung nhẫn nhục. Sự hiểu biết và ̀tình thương giúp ta có thể chung sống hòa hợp với tha nhân một cách êm ả, nhẹ nhàng. Nên góp ý nhắc nhở nhau, xây dựng nhau, phê bình nhau một cách chân tình, khéo léo, khiêm cung. Bớt ham muốn. Đời sống thiểu dục giúp chúng ta giảm bớt tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Ngã chấp do đó cũng cũng nằm im, bớt quậy phá. Pascal từng nói rằng:

“ Cái ta đáng ghét” ( Le moi est haissable.)

“ Cái ta cao ngất tầng mây

Ai mà động đến, ta đây giận hờn.

Bao dung, nhẫn nhục, đẹp hơn

Càng xa Ngã Chấp, tâm hồn thanh cao.

Nói dễ, làm khó biết bao!

Tập dần rồi cũng ngọt ngào tịnh tu.

Từ bi bác ái hàng đầu

Hành trì niệm xả, ra vào an vui.

Ở/đi tự tại trên đời

Nương vào chánh niệm, thảnh thơi tuổi vàng.”


MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả