·Lan Tran
Con trực tiếp sát với thực tế - con quyết định cái nào có lợi - Nội ủng hộ - Chỉ vậy thôi nhen - có gì sẽ bàn thêm
·![]()
5:17am
Khang Huy
Họ cũng ra đĩa bán bình thường đó. nhưng được nhà chùa ủy thác. còn mình thì hội thánh chưa đồng ý. nên con mới đi rong rủi bán như vậy
Nhưng nếu có gặp cơ quan chức năng thí cũng ko vấn đề gì. họ chỉ tịch thu số đĩa mình đang bán thôi Ko sao hết
Hôm bữa con đi bán có gặp rồi. họ đuổi con đi ko cho con bán. còn nếu chống họ mới làm khó thôi. vì tất cả các người bán đĩa dạo. cũng là ở nhà tự chép thôi. chứ cũng hok phải đĩa chính hãng đĩa gốc.có nhãn kiểm soát . nên ko sao đâu nội
Con quyết định rồi. ban ngày con đi bán đĩa ở các chợ. ban đêm con sẽ đi vào các đoàn hội chợ. xin hát và bán đĩa.họ càng mừng nữa. vì ko mất tiền mướn ca sĩ
·Khang Huy
Như vậy rất mau phát triễn. ban văn nghệ của mình. có a kia ở đoàn hội chợ hôm bữa con hát Cũng là tín đồ cao đài. a xin con vào hát chung trong ban văn nghệ của mình. a cũng muốn phụng sự đạo. và muốn góp phần tôn vinh mối đạo của mình. con đã đồng ý. và đã đưa danh sách các bài hát của nội cho a đó chọn
·![]()
5:28am
Khang Huy
A đó chọn 3 bài. và đang học . Khi nào thành thạo sẽ tiến hành thu âm
·![]()
5:41am
Khang Huy
Nội tin tưởng ở con. con sẽ cố gắng hết mình trong sự nghiệp này. con ko tham lam. Mục đích của con muốn phát huy tiếng hát lời ca trong cửa đạo rộng rãi hơn. để lưu truyền sau này. bây h con còn trẽ con sẽ cố gắng làm để sau này con có lớn tuổi như nội con cũng có cái tiếng. mai mốt con lớn tuổi rồi con làm ko được. cũng như bây h con là người đầu tiên trải nghiệm trước. sau này con có lớn tuổi. thì con cũng như nội dẫn dắt và hậu thuẩn phía sau cho hậu bối tiếp bước. con ko mơ mộng ảo huyền. mọi việc vào thực tế.cái gì có lợi cho đạo con làm. ko lấy lợi cho riêng bản thân. nếu hành vi con làm sai sẽ có thiêng liêng định đoạt. mà ngăn đường chặn lối ko có kết thành công.nội thấy đó vừa qua con đã nổ lực hết mình. đi đăng ký giấy tờ các nơi. với các nhà mạng viễn thông. Mục đích cho cơ quan nhìn nhận. bên cạnh đó con cố tình giao tiếp tạo thiện cảm tốt với tất cả các cá nhân. từ đạo hửu. đến chức sắc. và các cơ quan thẩm quyền. và bên lĩnh vực văn hóa. hầu những lúc khó khăn. nhờ giúp đỡ. và con đã thấy sự tiến triễn rất rõ rệt. con đã dần quen các cô các chú chức sắc a lớn trong hội thánh. và vừa phổ biến nhiều hơn đĩa nhạc rộng rãi. và đã đăng ký thành công với các nhà mạng viễn thông. con rất là vui mừng khi thấy được thành tựu rõ rệt.
·![]()
5:52am
Khang Huy
Nội thấy đó khi con về tòa thánh.gặp các cô chú ai cũng yêu mến con. các cô đã ôm con vào lòng và hun con. khen hết lời về con. bên cạnh đó ở đời con là 1 người bình thường đi bán đĩa kiếm sống. nhưng thật tế trên các trang mạng xã hội và chúng sanh. họ xem con như 1 ca sĩ chuyên nghiệp. một tài năng của đạo. hết lòng yêu mến ai cũng ũng hộ. nhưng họ đâu có biết con ngoài đời là 1 người đi bán đĩa dạo để kiếm tiền. con giống như đang sống hai cuộc đời vậy. ban ngày đi bán đĩa dạo. là 1 người bình thường. ban đêm khi trên mạng hoặc trên sân khấu con là 1 thần tượng yêu mến của họ. ai cũng hết lòng yêu mến.những thành tựu đó con có được . đầu tiên là nhờ nội. kế đó là cô 5.và cô 3 ở mỹ. và soạn giã bá tòng nữa. và các cô chú đã hết lòng giúp đỡ con. con thoáng nghĩ giống như 1 sự sắp đặt sẳn mà mẹ đã sắp đặt cho con. giúp liên kết những người cùng chí hướng . hoằng khai phổ nhạc khắp nơi. từ trong và ngoài nước vậy. cho nên con con lặng lội đi bán đĩa như vậy ko 1 lời thở than. mà còn rất vui hơn nữa. vì mẹ đã dõi mắt theo con. cho con gặp những điều tốt đẹp nhất.
·![]()
6:11am
Khang Huy
Đối với đời thường con đi bán đĩa. con rất là ngoan hiền. chú trọng vào việc bán đĩa cho thật nhiều. ai lại hỏi mua bao nhiêu cũng bán. trả giá bao nhiêu bán bấy nhiêu. ko có tiền cho không. con đối với 1 ca sĩ. con ko kêu ca chảnh chẹ. ỷ mình là ca sĩ ăn nói ko giống ai. việc chi cũng có cái đức của nó. mình kêu ca chảnh chẹ làm cho mọi người xa lánh mình hơn thôi. và chưa chắc gì mình giữ được giọng hát hay truyền cảm như bây h hoài được. ăn ở ko đức. thầy mẹ sẽ lấy lại hết. sẽ lấy đi giọng hát ngọt ngào của mình lại. ko cho nữa.đó là quy luật tạo hóa. a ko tốt. A sẽ tàn xuống ko vươn lên nổi. ko ai phò sức. còn mình tốt thiêng liêng sẽ giúp sức vô hình mà mình hok biết được. con hiểu rất nhiều về điều đó. nên con làm việc gì đều nghĩ đến nhân quả. con rất sợ thầy mẹ lấy lại tiếng hát ngọt ngào của con. nên làm việc gì con cũng cân nhắc sợ phạm phải tội lỗi.thì thầy mẹ sẽ ko thương. vừa qua có nhiều sóng gió đến với con. nhưng mọi việc đếu đã qua hết. bây h cũng đã êm xuôi. đó cũng chỉ là cơ khảo đảo. hoặc chỉ là thử thách của mẹ đối với con thôi. con ko nản lòng và tiếp tục việc này. hôm nay con vui nên con tâm sự hơi dài hjhj. vì nhìn lại thấy được thành tựu. vì chỉ có mấy tháng thôi mà được thành tựu như vậy con rất vui. con tâm sự dài như vậy để tỏ hết nổi lòng với nội. con mong muốn nội luôn mạnh khỏe và sống lâu hơn để tiếp bước cho con. con xem nội như ông nội ruột của con vậy. vì từ nhỏ h con chỉ sống bên ngoại. ko biết mặt cha và ông bà nội của con ra sao. nên gặp nội là cơ duyên thầy mẹ ban cho con. bây h con thấy được sự ứng nhiệm. con đã có cảm giác sợ ăn thịt. ăn cá. mỗi khi thấy thịt con nuốt ko zô. mấy ngày nay con chỉ tìm món chay con ăn thôi. chứ con ko có ăn mặn. thiết nghĩ đó là 1 điều tốt. từ nay con sẽ giữ trường chay. với lại ứng với vào phước thiện phải chay trường ko được ăn mặn. đó là quy định từ xưa giờ khi vào phước thiện. đó là lúc xưa. con bây h thì dễ hơn. hội thánh ân tứ cho đạo sở phước thiện giữ 10 ngày chay thôi. con khi nào zô được cấp phẩm hành thiện. mới bắt buộc trường chay.
·![]()
6:19am
Khang Huy
Con đã làm hồ sơ vào phước thiện rồi. bây h chỉ chờ tờ bổ nhiệm của hội thánh thôi