BAN VĂN NGHỆ PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO

-------------------------------

Ước vọng của người già

Con người sinh ra, khi 5,6 tuổi bắt đầu đi học, thời gian học tập dài ngắn do hoàn cảnh mỗi người, nhưng phải có ngày ngưng học, tạm gọi là học xong hay tốt nghiệp – Tiếp theo, đi tìm việc làm để có tiền nuôi sống bản thân và cứ thế cho đến chết. Đời là thế - Còn Đạo …

Già có ước vọng …

Thí dụ cháu Dũng và Bông Bí học tập ca hát, nay tạm xong. Tiếp theo là thời gian tìm việc như thí dụ trên. Đây là đạo, nếu cứ tiếp tục ca hát cũng tốt nhưng chưa đúng ý của Già.

Dũng ca : Khuyến tu - https://www.youtube.com/watch?v=zBpWGpKTbGQ

Bông Bí ca : Trời Cha ân xa –   https://www.youtube.com/watch?v=UHgHi1TxmTI

Già muốn hai đứa từ nay tìm bạn bè, các con em nhà đạo trao lại sự hiểu biết của hai đứa cho chúng nó làm những gì mà hai đứa đã học.

Già nghĩ điều nầy không khó, vì hiện nay đa phần đều có điện thoại, hai đứa làm được thì chúng nó làm được. Là con em nhà Đạo, chúng nó đọc kinh cúng được thì ca hát được. Điều quan trọng là Già muốn mọi người đừng nghĩ ca hát là chuyện vui đùa, mà đây là một phương tu tuyệt hảo cho giới trẻ. Thông thường con người, ai củng có sự đam mê mà hễ đam mê điều nầy thì giảm đam mê điều khác. Thí dụ, một đứa trẻ đam mê Game suốt ngày cứ ôm Điện thoại chơi Game, nay thích ca hát thì đương nhiên giảm thiểu chơi Game.

Thực tế con em nhà Đạo nhiều đứa thích ca hát, có đứa có ước vọng thành ca sĩ, suốt ngày nghêu ngao tình ca lãng mạn, cha mẹ cấm rầy thì chúng nó làm sao. Nay thay vì không cấm ca hát mà còn khuyến khích ca hát nhạc Đạo thì mới hợp lý và lợi ích vô cùng.Cha mẹ sợ con cái nghêu ngao tình ca lãng mạn chúng nó sẽ nhiễm chuyện mộng mị yêu đương : em ơi – anh hởi. Tác dụng của ca hát là vậy. Thế nên cấm ca hát tình ca ủy mi, nay cha mẹ khích khích con cái ca hát nhạc Đạo, tức là rèn tập việc tu hành cho con em vậy. [Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng] là lẽ đương nhiên.

Mong sao mơi người cảm thông Ước vọng của Già, vui lòng làm quảng cáo viên, tức là tuyên truyền cho việc dùng ca hát làm phương tiện phổ hóa Đạo Trời. Khi nào khắp xóm làng, nơi nơi đều vang vang tiếng hát Đại Đạo, đó là ngày Già an lòng nhắm mắt.

Cầu xin Đức Mẹ Diêu Trì Cung hộ độ cho con, đưa đẩy những người cùng chí hướng gặp nhau, hiệp trí hòa tâm lo cho Danh Đạo Thầy vinh quang lưu truyền khắp địa cầu cầu 68, với tiến trình 700 ngàn năm,như Ơn Trên tuyên phán.

Kính bút !

Nam mô DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN

Lão Già 82 tuổi



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả