·        
Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif
8:51pm

Khang Huy

Nội ơi. hôm nay con bán được có 20 đĩa ak. tại sáng con ngủ quên. tới 9 h mới đi. ra người ta vắng ít đi chợ. nhưng may duyên. con gặp cô kia ở ao thất bửu

Vừa gặp cô . cô kêu con ăn cơm. còn đãi nước ngọt cho con uống nữa .cô mới nói như vầy. cô nhìn con cô thấy con có điển của mẹ nhiều lắm. óc ác cô nỗi da gà hết rồi nè. con gặp cô cũng là may duyên cô cháu mình. nói xong con tặng cho cô 3 đĩa.

·

Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif8:56pm

Khang Huy

Con nói con là đạo sở cơ quan phước thiện tòa thánh. chính con thực hiện 3 album này. con đã cho tặng đồng đạo hôm hội yến hết hơn 500 đĩa. nhưng kính phí eo hẹp. nên ko thể cho tặng nữa. nên con mới chép ra đĩa đi bán. thứ nhất con kiếm chút  tiền sinh sống. thứ hai con được đem tiếng hát phổ độ nhơn sanh.

·

Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif8:58pm

Khang Huy

Cô nghe vậy. cô Liên may duyên quá. vậy con để đĩa ở đây cô bán dùm cho con. ở ao thất bửu này ngày nào khách cũng zô đông lắm. cô giới thiệu bán cho con. rồi con gửi lại cho cô 60 đĩa nhờ cô bán dùm.

Cô tên Liên.cô bán ở đó. cô may đồ và có bãi giữ xe khi khách vào ao tắm. và cô bán bánh trái. và nước ngọt.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả