HIỆP SĨ HOA KIỀU

MINH HIỀN


Hiệp sĩ Hoa Kiều, ông CĐN thuộc dạng nam nhân khá đặc biệt. Ông này ngã chấp cao và tự ái vô cùng. Ông không chịu nhịn nhục ai, ngay cả vị Thầy Bổn Sư của mình. ( Tức Thầy Tu mình quy y, nhận Pháp Danh) Ông có bà vợ tên Ph, cũng người Hoa, nhỏ thua ông mấy tuổi. Bà này thuộc dạng phụ nữ hiền lành, dáng người cao ráo, gầy, khá xinh đẹp. Hai ông bà còn trẻ, nhỏ tuổi thua ông Minh cả giáp. Ông bà có đứa con trai tốt nghiệp bác sĩ gia ̣đình. Ông bà N. làm sui gia với ông bà T. cũng cùng tôn giáo với nhau. Con gái ông bà T làm y tá, se duyên với bác sĩ, con trai ông bà N.

Trước đây, ông N quy y Thầy Trù Trì Chùa Tam Bảo. Ông N dáng người cường tráng, khỏe mạnh, tỏ ra thông minh, lanh lợi, khôn ngoan. Ông thường làm công quả cho chùa như cắt cỏ,quét dọn sạch sẽ khuôn viên chùa hằng tuần. Hôm đó, ngày Lễ chùa, con dâu ông lấy thức ăn hơi nhiều. Thầy Trù Trì trông thấy, gốp ý bảo nàng không nên làm thế. Ông N nghe thấy, tức giận cự nự lại Thầy. Từ đó, ông bỏ Chùa Tam Bảo, không hề đi lễ ngày chủ nhật nữa. Bà xã phải nghe theo lời chồng, cũng bái bai chùa Tam Bảo, mặc dù bà là một Phật Tử thuần thành lâu nay. Vợ chồng đi Chùa Vĩnh Minh từ đó. Ngôi Chùa mới thành lập sau này, cũng nằm trong thành phố, không xa Chùa Tam Bảo mấy.

Sau nhiều năm, hai vợ chồng rời thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ. Họ về sống với con ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado, nghe con dâu họ nói thế. Cô này còn trẻ, năng đi lễ Chùa Tam Bảo hằng tuần. Bất ngờ ,Hiệp Sĩ Sính Sáng bị bịnh ung thư nhiều nơi trong cơ thể. Con dâu cho các đạo hữu trong chùa biết thế. Thầy Trù Trì ̣đọc kinh cầu nguyện, cầu an, cầu xin Chư Phật và Bồ Tát, phù hộ cho ông N. tai qua nại khỏi, giảm bịnh hiểm nghèo, thân tâm an lạc.

“Hiệp Sĩ trẻ trung, khỏe mạnh

Bỗng nhiên bị bịnh hiểm nghèo.

Thân người bám đeo bất tịnh.

Vô thường, giả tạm đi theo.


Cuộc sống bất ngờ lui tới

Khổ đau theo mãi chẳng ngừng.

Ngã chấp giảm dần, người hỡi !

Cho ta an lạc, thong dong.


Tham dục, sân si tiết chế

Từ bi hỷ xả tu hành

Nhẫn nhục bao dung gìn giữ

Cho ta hạnh phúc mông mênh.”


MINH HIỀN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả