TÀI XẾ ĐA TÌNH

HẢI MINH


Lúc bấy giờ, tại phường Kinh Dinh, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, có ông Th. một tài xế xe hàng, tuy không thuộc dạng đẹp trai, nhưng nổi tiếng đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa, phong nhã một thời trai trẻ. Nhà ông ở, tọa lạc trước Trường Cơ Sở Kinh Dinh PR. Nhà ông cũng ở gần nhà ông Minh. Ngày xưa ông học cùng lớp Nhì với ông Minh tại Trường Tiểu Học Long Bàng, Phường Kinh Dinh PR, do Thầy Trần Thế Sô dạy. Ông Th, học hành không cao, nhưng ra đời làm nghề tài xế lái xe của mình, chở khách hằng ngày, kiếm khá tiền.

Ông có cô vợ xinh đẹp giống Tây Lai. Hai người ăn ở có nhiều con. Chính ông Th nhờ ông Minh lại nhà dạy kèm cho hai con ông học bậc tiểu học. Sau đổi đời bi thảm tang thương, ông Minh bị tù cải tạo, lao động khổ sai, gần năm năm, vì là Sĩ Quan biệt phái Bộ Giáo Dục Sài Gòn, chế độ VNCH. Sau khi ra tù, gia đình ông đói rách, lầm than không bút mực nào tả xiết, như bao nhiêu gia ̣đình Ngụy Quân, Ngụy Quyền khác của chế độ cũ. Ông may mắn được bạn bè mời dạy kèm trẻ kiếm sống qua ngày đoạn tháng.

Hiệp sĩ Th. nhờ tài khéo léo tán tỉnh phụ nữ và hào hoa phong nhã nên các nàng đi buôn, quá giang xe người hùng Kinh Dinh, có cảm tình với anh ta. Có lần ôngTh tâm sự với ông Minh:

- Tôi vốn đa tình, đa cảm, nên cô nào mến thương tôi, tôi OK cái rụp. Tôi chủ trương giống như CS từng tuyên bố: - “Thà giết lầm chứ không bỏ sót”. Cô nào, bà nào thích tôi, là tôi chiếu cố tận tình. Tôi không tha cho nàng nàocả. .

Bà vợ của ông Th, tuy đẹp gái, nhưng không ghen tuông gì cả. Bà hiền khô như ông Bụt. Bà để ông chồng tha hồ lấy vợ bé tùm lum tu dí. Trường hợp cặp phu thê này thật đặc biệt. Một hôm, bà xã của ông Th nói với ông Minh : - Hiện tại, ông có cô bồ nhí đang mang bầu, sắp sinh. Ông có quá nhiều người tình. Làm nghề tài xế, tuy không đẹp trai, nhưng nhờ tài tán tỉnh, khéo ăn, khéo nói, hào hoa phong nhã, nên các bà đi buôn chạy theo ông.

Bà ta tâm sự với ông giáo dạy kèm con mình một cách tự nhiên, không lộ chút đau khổ, ghen tuông gì cả. Cặp vợ chồng thật đặc biệt. Trường hợp này làm ông Minh nhớ đến ông Sáu L. cũng tài xế xe hàng chở khách. Ông này quá bảnh trai, trở thành đối tượng của nhiều bà mê. Hiệp sĩ lui tới với các bà giàu có, bà nào cung cấp cho ông ba cây vàng, thì ông OK cái rụp. Nghe bạn bè của ông nói thế.

“ Hiệp sĩ đa tình quá cỡ

Vợ to, vợ nhỏ tùm lum.

Ái dục mênh mông tài xế

Tình nhân các ả đi buôn.

Con rớt con rơi, vợ bé

Đa tình, tài xế kiếm ăn.

Đẹp trai, dâng chàng vàng thẻ

Tuấn tú, em thương vô ngần.


Miệng lưỡi anh chàng đa cảm

Khách hàng thưởng lãm mến thương.

Bà vợ ghen tương thiếu vắng

Phòng hai, bồ nhí đầy đường.


Ái dục mênh mông, hệ lụy

Gia đình đổ vỡ tương lai.

Tình yêu, hôn nhân chung thủy

Cho ta hạnh phúc lâu dài.”


HẢI MINH       



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả