ĐỀN THÁNH
Trước một Thượng tọa Đại Hàn
Năm 1965 có nhiều lực lượng quân sự ngoại quốc tham chiến tại Việt Nam, trong đó đã có quân đội Đại Hàn.
Trong quân đội Đại Hàn có một vị Thượng Tọa Phát-Hồng-Châu (Pack Hong San) là Thiếu Tá Tuyên úy Phật giáo của quân đội Đại Hàn.
Ông Phát-Hồng-Châu đến Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh xin ở lại một đêm trong Đền Thánh để tìm hiểu sự huyền vi mầu nhiệm của ĐềnThánh như thế nào.
Vì ông đã đoạt được lục thông. Ông có thể nhin thật xa trên mặt trời và nhìn thấy thật sâu trong lòng đất (dưới mặt đất).
Theo lời Thượng Tọa Phát-Hồng-Châu kể lại : Sư Phụ của ông là một Huề Thương đã đắc Đạo : Trước khi viên tịch đã nói với ông rằng: Ở Việt Nam có một nền Tôn Giáo mới. Đạo đó thờ một con mắt trong khuôn hình tam giác đứng. Đạo đó của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra. Đạo đó là Đạo chánh. Đạo đó có đủ quyền năng độ rỗi chúng sanh. Con phải tìm đến Đạo đó mà nhập môn theo Đạo.
Sau khi Sư phụ của ông viên tịch, ông được lên thay làm chủ một ngôi chùa lớn tại Hán Thành, ông tình nguyện vào quân đội Đại Hàn làm Thiếu Tá Tuyên Úy Phật Giáo để qua Việt Nam tìm một nền Tôn giáo thờ một con mắt trong khuôn hình tam giác đứng.
Ông Phát-Hồng-Châu được Hội Thánh Cao Đài cho phép ở lại Đền Thánh một đêm ‘’ngồi thiền” (Lúc đó Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang cấm quyền Hội Thánh).
Sáng ra Thượng Tọa Phát-Hồng-Châu nói: Quả thật Đền Thánh có nhiều huyền vi mầu nhiệm không thể diễn tả bằng lời. Tôi có thể chỉ nói một điều là : ĐềnThánh dưới độ sâu chừng 300 thước có 6 nguồn nước đoanh lại mà thượng nguồn phát sinh từ Trung Quôc, cuối nguồn đưa lên núi Bà Đen ( chỗ Vạn Pháp Cung) sáu nguồn nước nầy là Huyệt Lục Long Phò Ấn. Đền Thánh được ấn trên trên huyệt nầy. Về sau Đền Thánh sẽ linh thiêng và mầu nhiệm.
Ông Thượng Tọa Phát-Hồng-Châu hứa rằng ngày nào Đạo Cao Đài truyền qua chùa của ông tại Thủ đô Hán Thành để làm Thất Cao Đài và sẽ khuyên tín đồ của ông vào Đạo Cao Đài hết.
Trước khi về nước Thương Tọa Phát-Hồng- Châu đếnThánhThất Đô Thành, 891 Trần Hưng Đạo Sài Gòn xin nhập môn rồi mới về nước.-
-------------
TÌM NHÀ SƯ NHẬP MÔN THEO ĐẠO CAO ĐÀI
Vào thời Ông Nguyễn Văn Thiệu, trong Đạo Cao Đài Tây Ninh Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn có tiếp một Đại Đức Phát Hồng Châu. Câu chuyện được Đại Huynh Phối Sư Ngọc Hồng Thanh kể lại ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân, Đại Lễ Đức Chí Tôn:
Đại Đức Phát Hồng Châu, người Nam Hàn, tu Phật Giáo Thiền Tông lúc 12 tuổi, đến lúc 32 tuổi thì nhập môn vào Đạo Cao Đài với nguyên nhân như sau: Ông có Huệ nhãn mách cho biết ông nên tìm về Phương Đông để vào Đạo do Đức Phật Di Lạc khai mở. Ông theo Sư Đoàn Mãnh Hỗ Nam Hàn tham gia cuộc chiến tại Việt Nam. Trong thời gian này ông đi tìm kiếm khắp nơi, khi vào các Chùa Phật quì niệm thì Ông thấy Điển xuống vài hột, nhưng may duyên Ông vào Thánh Thất Cao Đài tại số 891 đường Trần Hưng Đạo, cùng đi có Lễ Sanh Thượng Hoà Thanh, tức kỷ sư Hoà, vào gặp HH. Giáo Hữu Thượng Thời Thanh Khâm Châu Đạo SG. và Thừa Sử Lê Quang Tấn. Sau khi Ông bái lễ Đức Chí Tôn thì ông nói lúc quì nguyện thì Điển rơi xuống như sương mù, đây chính là Đạo do Đức Di Lạc, nên ông xin nhập môn. Ông được đưa đến Toà Thánh Tây Ninh gặp Đầu Phòng Hồng. Sau khi ông bái Chí Tôn thì ông nói dưới Bát Quái Đài 300 m có Long Mạch 6 Đầu.
Sau khi ông trở về nước thì cuộc chiến kết thúc, Hội Thánh đã mất liên lạc với Ông từ đó cho đến nay.
HT.Võ Thanh Liêm viết lại theo lời thuật của PS. Hồng
Kính xin các Bạn nhứt là các Nữ Tín đồ Cao Đài/ Tòa Thánh Tây, đang sống theo chồng tại Hàn Quốc, xin tìm mọi cách kiếm dùm Ngài nầy. Vì sau khi nhập môn, trước khi về nước, Ngài có hứa sẽ dâng hiến tài sản thuộc quyền sở hữu cho Hội Thánh, và Ngài sẽ báo cho Phât tử dưới quyền Ngài, nhập môn theo Đạo Cao Đài.
Nếu vị nào có khả năng xin liên lạc với Tòa Đại Sứ Việt Nam giúp đỡ, hoặc đăng báo …v.v… hoặc sáng kiến của quý Bạn – Thành kính tạ ơn.
Mọi thông tin liên hệ việc nầy, xin báo về HT. Võ Thanh Liêm – Đ T : 0413-524- 048.
Cầu xin ĐỨC QUAN ÂM NHƯ LAI – NHỊ TRẤN ĐĐ.TK.PĐ
Hộ độ chúng con hoàn thành nguyện vọng.
Cúi lạy ,