Chuyện Lột Trứng Gà

(chuyện có thiệt.. xin kể lại bà con nghe)


Ngày xửa ngày xưạ. khi tui mới vừa đô. chừng năm tuổi, tui phải đi làm con nuôi cho Bác Muời tui, vì Bác Muời tui hiếm muộn con cáị. nên đành phải dzìa tận Nha Trang giáp mặt ba má tui đặng xin tui. Đồng Môn là nơi Bác Muời tui sinh ra và lớn lên, nơi chỉ có đồng ruộng, gia súc và một cái Bàu(cái hồ) nuớc ngọt.

Tuy tui vừa độ chừng 5 tuổi .. nhưng tui biết hái rau cho heo, sắt chuối cho vịt.., lấy lúa cho gà ăn và biết đi đuổi chim ngoài đồng. Nhà Bác Muời tui có một chuồng heo thiệt lớn.. trong chuồng heo còn xây thêm cái gác để lót ổ cho gà đe? trứng. Đằng sau nhà có một đống mạ khô để giành cho bò ăn. Một hôm đẹp trời nọ .. tui lấy diêm quẹt ra chơi .. đốt thử một cọng rơm.. rồi nhét sâu duới đống ma. Tui ngồi chờ cho nó ngún cháy .. ai nhè chờ quoài tui lại không thấy đống mạ bốc khóị. đdành chán nản dzô nhà ngủ một giấc. Sáng thức dậy .. tui chạy ra coi thì hỡi ôị. một đống ma. khô cháy sắp hết.. và vết nuớc cứu hỏa của Bác tui vẫn còn uớt nhẹp. Nhưng cũng lạ .. Bác Muời tui chẳng một lời hỏi hang gì tui hết.. sẳn dịp.. tui im luôn không dám lên tiếng..

Thời gian thấm thót trôi quạ. rồi trôi qua vài tháng sau.

Một ngày kia tui ngồi duới gốc cây soài ăn hết mấy trái, song lại không có chuyện gì làm. Tui chợt nghĩ rạ. rồi leo lên chuồng heo coi trứng gà nở con.. ngồi nhìn mấy con gà con nở.. tui khoái quá xá.. cứ nắm lên chơị. tui mặc kệ phía duới chuồng tiếng ụt ụt kêu lên inh ỏi. Nắm con gà con lên chơi xong.. tui để xuống vì còn mấy trứng khác mới vửa khẩy mõ. Tui bốc một trứng lên và bắt đầu lột ... sẩy taỵ. gà con rơi xuống .. và ngóm ngém.. một mụ heo đói chạy tới nhai sồn sột. Bốc một trứng khác lên lột .. lại sẩy tay rơi nữạ. mụ heo đói đuợc ăn một con gà con rồi thì lại ăn quen đứng yên một chổ chờ thời, lần này nữa mu. lại thiệt là hên. Tui sợ quá.. tui sợ nếu Bác Muời tui mà biết đuợc.. thì mông tui chắc bị sưng vù. Nhưng tui lại nghĩ.. trứng gà nhiều quá.. lột thêm một trứng nữa cũng chẳng sao. Lần này tui cẩn thận lắm.. nắm con gà con thiệt chặt để khỏi sẩy taỵ. không ngờ lột xong con gà.. thì con gà cũng đi đứt xuống âm tào. Tui kinh hoàng không biết phải làm saọ. đành quăng xuống cho mụ heo còn réo đói diệt tích. Cả mấy ngày hôm đó.. tui không dám léo mặt ra chuồng gà xem gà nở nữa. Lần này tui cũng chả nghe ngóng gì Bác Muời tui tra hỏi.

Khoảng Bảy tuổi vì anh Tần tui qua đời nên tui phải trở về lại Nha Trang. Nhà tuị. Ba tui cũng rất thích nuôi gà. Mỗi khi tui nghe gà con sắp nở là tui khoái đi coi và khoái nắm lên chơi. Hôm no. Ba Mẹ tui đi lên thành phố buôn bán, chỉ còn lại chi. Cửu tui ở nhà. Tui lại rón rén lên chuồng gà lột trứng gà sắp nở, tui hy vọng chi. Cửu tui lần này cũng không biết gì. Nhà Ba tui nuôi gà không có nằm trên gác chuồng heọ. nên tui không sợ bị sẩy tay. Qua ngày hôm sau, chi. Cửu tui vừa cuời hớn hở vừa lớn tiếng

" Đứa nào lột gà con mà hôm nay nó mạnh khoẻ ghê . Chị thấy nó chạy vòng vòng .. mà còn kêu lớn tiếng nữa" ..

Ối chời ơị. tui khoái quá chời luôn.. liền giơ tay lên giành công.

" là em lột hôm qua đó " .. rồi tui ba chân bốn cẳng chạy nhanh như gió đến chuồng gà.. mèn ơi .. tội nghiệp hai con gà con nằm giảnh cẳng giảnh giò chết cứng đơ. Tui lúc đó mới lấm lét nhìn chị tui .. rồi rút cổ mong chạy cho êm thoả. Chi. Cửu tui nói vói theọ. "đứng lại đó ".. tui run cầm cập vì sợ bi. ăn cây, mà thiệt .. chi. Cửu tui nắm cây củi thiệt dài nhịp lên nhịp xuống rồi nói " Gà phải để cho nó nở tư. nhiên thì nó mới sống.. em lột thế này nó yếu sìu mà làm sao không chết " .. tui luôn mồm dạ một hơi, nghe lời chi. tui dặn đăm đắp.. lúc đó mới hết chuyện ..

ây da .. hú hồn cho tui:)

11/14/02



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả