Đêm Sao Xẹt



Reng, Reng, Reng ....

..... Lúc đó tui đang bận trong bathroom xăm soi mâ’y ca’i mụt trên mặt nên cũng chẳng nghe tiếng cellphone rên rỉ.
"Ayda, con bà nó, không biết mắc chứng gì mà mụt lên đầy cả mặt, không biê’t bị dị ư’ng thư’c ăn thuô’c uô’ng chi đây "
Tui vừa chăm sóc làn da xù xì vừa chửi lẩm bẩm.

Ánh đèn trong bathroom sáng chóị. sáng chói đến giòng họ nhà mụt tui đều đếm đuợc bao nhiêu cái. Vừa lúc thoa thuô’c cái mụt bên mép tai phải làm tui nhớ lại hôm truớc nghe nho? Nga nguời bà con với tui đùa giởn.

"Mặt ai mà nhiều hột xoàn là bă‘t đầu chuẩn bị co’ bồ ”

Vừa đư’ng thoa thuô’c tui vừa càm ràm:
“Dị ư’ng thê’ này đưa ra hù ma, ma còn chạy chơ’ đừng no’i tơ’i hù nguời, dzậy thì ai thuơng mà co’ bồ ??” hummm… tui thở dài.

Thoa thuô’c xong.. tui buớc vội vô phòng. Nhìn cái cellphone im thin thít trên bàn, tui đến dòm thử thì thấy hai cái "missed calls". Tui check thì thấy nho? Nga gọi và có để lại voice message. Tui bấm lên nghe thì giọng nho? Nga rổn rảng

"... Hello chi. S., and how are you doing? Tối nay khoảng chừng 2:30 sa’ng sẽ có shooting stars, which is mean "sao xẹt". Em nghe nói sao xẹt như tối hôm nay một trăm năm mới có một lần. Nếu chị muốn wish cái gì thì ráng thức dậy sớm, không thì chị thức luôn cho tới 2:30 sa’ng, coi xong rồi thì đi ngủ. Tối nay em với mấy nguời bạn sẽ mua cafe ra Park vừa uống vừa ngồi ngắm sao xẹt. Sound so romantic huh? À, cuô’i tuần này co’ xuô’ng em chơi thì đi ăn đồ Cambodian với mấy nguời bạn em nhen?. Thôi chào .. and goodnight !

Wow! sao xẹt tui nghe cũng rất thích…
Rồi một giấc mơ màng, chập chờn, trong trí óc tôi đuợc giăng kín qua làn suơng mù lãng đãng.

"Gía mà mình có một nguời tình ngồi giựa lưng nói chuyện tình yêu, vừa ngắm sao xẹt, thủ thỉ lời cầu nguyện thì lãng mạn biết chừng nào"

Nhưng từ bên một phần óc tui lại nghĩ "dẹp, chả cần ai”

Nói đoạn, tui nhìn lên đồng hồ trên vách thì thấy đã hơn 10:00 giờ đêm. Tui ráng moi trong trí óc ai là nguời đi ngắm sao xẹt cùng tui. Ca’i câu “dẹp, chả cần ai” làm cho tui buồn cha’n nản vô cùng, không lẻ đêm này buồn qua’ nhỉ. Thôi cho tui xin no’i lạị. chớ cái câu "dẹp" đoản hậu quá...

À tui sẽ gọi nguời tình cũ của tui, tuy hai đứa tui chia tay cũng khá lâụ.. nhưng thỉnh thoảng tui còn gọi để hỏi thăm về sức khoẻ và cuộc sống. Tui nghĩ, chuyện sao xẹt tối nay cũng là một chuyện hiếm có.. nếu có nguời tình xưa ngồi chung thì đêm vẫn lãng mạn ôn hoà khôn xiết. Tui bèn bấm nút gọi cho "nguời xưa" nhưng phone "nguời xưa" đã tắt tự bao giờ. Tui liều để lại lời nhắn và rất mong "nguời xưa" gọi lại cho tui. Nhưng có lẽ "nguời xưa" đã vào giâ’c điệp tự bao giờ.

Buồn thất vọng, tui lại đi gọi hai nguời bạn "già" của tui. Nho? Oanh thì bảo là trể quá ai mà thức cho nổi, sáng còn phải đi làm sớm. Tui liền chúc nho? Oanh ngủ ngon rồị.. thì tui gọi nho? Sinh. Nho? Sinh là một cô nuơng ham ngủ nhất, mỗi lần cô nàng ngủ là phải nuớng cháy khét đến tê xuơng đau khớp thì mới chịu dậy. Tui sợ lần này công sức dã tràng nữạ. nên tui chờ cho nho? Sinh vừa bă‘t điện thoại là tui quảng cáo ngay:

"Sinh, khuya nay đi ngắm sao xẹt... nghe nói hiếm lắm mới có , hình như là trăm năm mơ’i co’ một lần, nếu Sinh muốn wish trúng Lottery hay tìm hai ba thằng bồ thì thức dậy sớm mà wish. Sao huh.. thư’c dậy sơ’m không ??

Nho? Sinh giọng buồn ngủ:

Ô, hồi chiều lúc 8:00 giờ Sinh với Crystal ra Park ngồi ngắm sao xẹt. But we didn't see anything, chán quá nên về luôn.
Cô nàng còn kèm theo cái giọng cuời thất vọng.

Tui đính chính:
"Trời à, là khuya nay 2:30 sáng, đi sớm quá làm sao mà thấy. Hay bây giờ Sinh đi ngủ sớm đi, khi nào tui thức tui gọi cho"

Nho? Sinh cũng thích lắm, nên nó cứ luôn miệng nhắc nhở tui gọi nó hoài, vậy mà tui còn tuởng ... nó luời ..


* *
*

Nhìn đồng hồ đã hơn 1:00 giờ khuya, mắt tui cay xè, đầu óc tui mỏi mệt. Nếu tui ráng thức cho đến 2:30 sáng không biết có nổi không. Bây giờ tui đã không chịu nổi thì làm sao kéo dài thêm một tiếng nữa. Mà nếu đi ngủ thì chắc chắn tui không thể nào thức dậy nổi. Tui liền có ý kiến.. mơ? TV lên ngủ, ánh sáng và tiếng động sẽ làm tui chập chờn thì thế nào tui cũng thức giấc đúng giờ để ngắm sao xẹt. Nghĩ thế tui leo lên giuờng ngủ một chút cho khoẻ.

Một giấc ngủ chập chờn thoáng chốc, cái đồng hồ báo thức của tui cũng reo lên inh ỏi. Tui ngồi bậc dậỵ. bấm lẹ đến nho? Sinh gọi nó, dẫu đầu óc tui vẫn còn quay cuồng ngái ngủ . Nho? Sinh uể ỏi uốn mình:
"hello"

Tui hối nho? Sinh:
"Lẹ lên.. thức dậy kẻo không trể mất". Nói xong tui tắt phone rồi vội khoác lên chiếc áo lạnh buớc ra ngoài.

Vừa buớc ra khỏi phòng tui thấy hai đứa cháu tui cũng thức và ngồi bất động trên giuờng.. giuơng mắt nhìn ra cửa sổ. Tui lên tiếng:

"Hai đứa cũng thức sớm vậy à"

Nhằm lúc đó phone tui reng. Nho? Sinh lại ở đầu dây:

"S., Íll call Crystal toọ mình nói chuyện 3-way calling ok"

Thế là ba đứa ra ngoài ngắm sao. Tui đứng truớc mặt nhà, nhìn huớng nhiều sao nhất, và đêm nay trăng cũng tròn và đỏ rực. Nho? Sinh nói là đang đứng sau vuờn nhà. Còn nho? Crystal (Chi) .. vì ở apartment.. xung quanh toàn cây cổ thụ nên cô nàng chẳng thấy gì cả.

Sao tối nay nhiều ghê, nếu như sao xẹt nguyên cả vòm trời thì đẹp biết mấỵ bỗng ..
Một ngôi sao xẹt...... tui hô to:

"à, có rồi, S. mới thấy một ngôi sao xẹt. Sinh, Chi, có ai thấy không ??

Nho? Chi thì ngáp lia lịạ. "không, Chi không thấy chi hết, mà Chi phải nhìn huớng mô" cái giọng Huế ngái ngủ của nó hỏi ....

Còn nho? Sinh thì chậm rãi : "no, hỏng thấy"

Tui bày cách:
shhhhh... đừng nói chuyện nữa, đừng ngáp nữạ. chú ý kỹ đi, vì suong mù nhiềụ. nên đôi khi có những ngôi sao mờ xẹt qua cũng khó thấy lắm.

Nho? Chi cứ cằn nhằn là ở trúng cái apartment chả thấy gì. Tui với nho? Sinh chọc nó:
hay là Chi khoét lỗ trên tầng nhà.. rồi ngồi lên ấy trông rõ hơn.

Nho? Chi vừa cuời vừa ngáp mệt mỏi:
Chán quá, thôi Chi đi ngủ nè

Tui thấy thuơng cho cô nàng không ngắm đuợc sao xẹt, mà còn phải thức dậy nửa đêm. Nhưng thôi, tui cũng chào rồi chúc cho cô nàng ngon giấc điệp.

Chỉ còn lại mình tui với nho? Sinh đứng ngắm sao. Những ngôi sao xẹt qua như một tia lửa rồi biến mất. Có những ngôi sao rất mờ, ráng chú ý lắm mới thấy. Có những ngôi sao rất lớn, hình thù như một con cá lóc bơi bơi trong biển rộng mênh mông. Cứ mỗi lần tui với nho? Sinh thấy một ngôi sao xẹt qua là la lớn "I see it" "I wish.. ".. rồi quên mất mình sẽ wish cái gì. Tui có nhiều chuyện để wish lắm. Tui muốn ba mẹ tui sức khoẻ dồi daò, luôn vui vẻ với đàng con cháu. Tui muốn "nguời xưa" của tui lúc nào cũng gặp may và bao nhiêu sự phiền não đều đuợc tiêu trừ, và tui muốn cuộc đời của tui chỉ có phiêu lưu nhàn hạ sống cuộc đời thoải mái mà thôị..

Cuối cùng.. tui với nho? Sinh cứ la ồn trong phone mỗi khi thấy đuợc một ngôi sao xẹt qua. Cái lạnh băng nguời, đứng ngoài đuờng giữa đêm vắng lặng, tôi lại sợ :
"Có cô áo trắng buớc trong suơng, Tà áo bay bay ẩn vệ đuờng, Nàng ôm băng giá cuời trong gió, Tóc xỏa phía trời rợn kho’i vuơng"

Thu tháng Muời Một, cái lạnh cóng tê nguời. Suơng mù giăng từng chùm lơ thơ làn khói mỏng và đâu đó.. cả không gian vang dội tiếng lắc cắc của lá vàng rơi rụng, tiếng gió thổi vù vù chen lẫn tiếng đệm của màn đêm. Tui mệt mỏi, vài tiê’ng giả từ với nho? Sinh rồi buơ’c vô nhà ngủ một giâ’c cho đê’n sa’ng..


11/19/02



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả