ƯU ĐIỂM NHẠC CHUYỂN LỜI
-------------------------------------------
Hiện nay Huy Khang đi cung cấp Đĩa ca nhạc Đại Đạo có người chịu ra tiền hoàn chi phí, chứng tỏ người ta thích nghe nhạc Huy Khang. Từ đó, chúng tôi thăm dò dư luận, được trả lơi như sau :
1.- Hát nhạc chế lời thì cháu không thích hát chú ơi, lấy bản nhạc của người khác mà ca ngợi cho tôn giáo của mình theo cháu thấy là không hợp cho lắm nên cháu không nhạc đó chú ơi.
2.- Tôi thấy anh khuyến khích hát nhạc đạo thì tốt, song những bài hát đó phải do tự anh sáng tác nhạc lẫn lời chứ tôi không tán thành việc anh lấy nhạc người ta rồi ghép lời mình vào. Vì làm như vậy là vi phạm bản quyền, và tự bỉ mặt mình.
Xin mạo muội góp ý :
1.[Lấy nhạc của người khác] Chuyển lời là lấy nhạc người khác. Thử hỏi soạn giả như Viễn Châu viết bài ca Vọng cỗ, ông cũng viết theo nhạc có sẵn vậy. Viễn Châu viết thông thả hơn Quỳnh Lâm chuyển lời, vì Quỳnh Lâm phải căn cứ từng chữ của lời nhạc gốc. Nếu chỉ chuyển lời của một bài như [Áo Mới Cà Mau] thì dễ như viết bài ca Vọng cỗ, đàng nầy chuyển lời những bài được quần chúng yêu chuộng. Mời nghe nhạc chuyển lời
https://www.youtube.com/watch?v=gpTgIxQxq1Y&list=PLJ95hnc9b50iYe7Jeke7etZIKryVUTghX&nohtml5=False
2.- [Vi phạm bản quyền] – Đúng 100% . Biết sai nhưng chúng tôi vẫn làm, vì tinh thần phụng sự Đại Đạo thôi thúc, chúng tôi mạo hiểm, đánh liều, nhưng được Đức Phật Mẫu soi sáng, chúng tôi chọn những tác giả qui vị, như : Thanh Sơn – Trúc Phương - Minh Kỳ - Châu Kỳ … v.v… thì ai thưa kiện.
https://www.youtube.com/watch?v=2-omD0ItCcI&nohtml5=False
3.- [Tự bỉ mặt mình] – Chấp nhận mình dốt nhạc mà sự thật chúng tôi không biết nhạc mà làm nên nhạc bản mới, có ý nghĩa,có người chịu ca, ca xong, phổ biến có người thích nghe, chịu ra tiền hòan chi phí.
4.- [Bản nhạc hoàn chỉnh] nghĩa là tự sáng tác nhạc lẫn lời, trong Đạo ta có Nguyễn Hòa Nguyễn đó. Nhạc thế nầy chắc không ai chê trách nữa, thế nhưng rất ít người hoan nginh đón nhận như nhạc Huy Khang (tạm gọi ) hiện nay. Một bài nhạc up lên Mạng trong vòng 1 tháng có 5.000 lượt người nghe.
https://www.youtube.com/watch?v=aR1h8yvWhsk
Nhạc Nguyễn Hòa Nguyễn
https://www.youtube.com/watch?v=3g-3LcG7Itc&list=PLIHq7iXrPiBIHmOb_60mwosHU165ATeIg&nohtml5=False
KẾT LUẬN:
1.- Xin những ai yêu thích nhạc, xử dụng cổ nhạc làm phương thức phổ hóa Đại Đạo, nên suy nghĩ và đừng chỉ trích những ai xử dụng Tân nhạc chuyển lời cùng chung mục đích, để cho Tân- Cổ hòa đồng làm vui thiện hạ trước, sau tùy duyên để mỗi người tự chọn đường siêu thoát.
2.- Đừng chê trách Huy Khang : buôn Thần bán Thánh, mượn danh đạo tạo danh đời, mà phải lấy tâm Thánh nhận ra ca sĩ trẻ nghiệp dư, nghèo xơ xác, dám cho phát thanh nhạc Đại Đạo nơi chốn đông người. Tôi mến phục Huy Khang và liên tưởng đến Sư Vải bán khoai, nghe nói Ngài là hóa thân của Đức Phật Thầy Tây An, giả dạng người bán khoai lang, thả thuyền theo sông nước Miền Tây Nam Bộ, nghêu ngao Sấm Giảng khuyến tu.
3.- Chuyện bên lề :
a/- Chí Tâm, một nghệ sĩ cải lương, anh chuyển lời bài Bé Quê của Phạm Duy thành bài : Ai bảo ăn chay là khổ . Anh chuyển thật dễ dàng : Lời nhạc gốc : [Ai bảo chăn trâu là khổ], anh đạo văn câu này, chuyển [chăn trâu ] thành [ăn chay]. Thế là có bài nhạc mới. Bài nhạc được nhiều người yêu thích. Sao không ai chỉ trích mà nể phục Chí Tâm có tâm tu hành, đạo đức. Vậy sao ta cứ ngại ngùng.
https://www.youtube.com/watch?v=NpHbOqSp0G4&nohtml5=False
b/- Việt kiều Úc : Người Việt tị nạn sang nước tự do, hầu hết định cư tại thành phố sung túc. Con cái học hành tiện lợi, thành đạt, là nhò máu huyết khôn ngoan của nòi giống Tiên Rông. Việc chuyển lời ca có sẵn thành lời đạo đức theo tư duy ĐĐ.TK.PĐ. là một sáng tạo đáng mừng. Tôi thấy Album TÂY NINH ĐÓN MẸ NGÀY RẰM xuất hiện từ Rằm tháng 8 HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG Ất Mùi, 2015 đến nay chỉ hơn 6 tháng mà đi dâu cũng nghe tiếng hat Huy Khang và lời bàn tán về Nhạc chuyển lời vi phạm tác quyền, đủ hết. Đến đây có người chen vào.
https://www.youtube.com/watch?v=S8SZUFSHGcA&list=PLCOg31QrA64wUnH-e4V5aPclTZigVdbZl&nohtml5=False
c/- Nếu ai có thiện chí đi tìm các nhạc sĩ như Trúc Phương, Anh Bằng … v.v… tôi trả chi phí từ A đến Z. Tất cả cười xòa, khoái trá …