ÚC QUỐC LÀ THIÊN ĐÀNG

-------------------------------------

Tôi gọi Úc Quốc là Thiên đàng, vì chính sách An Sinh Xã  Hội của Úc đẹp nhứt thế giới. Tôi xin kể rồi quý vị nhận xét, xem tôi gọi Úc quốc là Thiên đàng, là đúng hay ngoa.

Công nhân đang làm việc có thu nhập, bất cứ vì lý do gì (kể cả công nhân bị đuổi việc) đều được chính phủ cấp tiền. Tiền nầy có tên gọi là [tiền trợ cấp tìm việc] chưa tìm  được việc là chính phủ còn cấp cho đến khi nào tìm được việc thì thôi. Do đó, có người lười biếng (xin lỗi) cứ bảo là chưa tìm được việc dài dài, để lãnh tiền mãi mãi.

Để chúng minh chưa tìm được việc, người thụ hưởng phải dùng mẫu đơn tìm việc, đến hai cơ sở nào đó xin việc mà bị từ chối, tức là chưa tìm được việc. Hai tuần làm một lần. Hai cơ sở như tiệm ăn, tiệm tạp hóa …v.v… chứng không nhận, nạp giấy nầy là được lãnh trợ cấp tiếp.

Dạng người nầy sinh con, thì con được lãnh trợ cấp theo qui định, cho đến con16 tuổi, tiền nầy có tên gọi là [tiền sữa] người mẹ lãnh, trong thời gian nuôi con, người mẹ được miễn việc tìm việc. Đứa con trong thời gian chờ 16 tuồi, nó được hưởng mọi thứ tiện nghi cho đời sống như ăn học, bệnh hoạn … đều được trợ cấp theo qui định. Nước Úc cần dân nên không có chính sách hạn chế sinh con, mà chính phủ khuyến khích mẹ sinh con. Mỗi lần sinh con được chính phủ thưởng tiền, sinh một con thưởng 6 ngàn đô Úc, sinh đôi, sinh ba được nhân lên. Thí dụ sinh ba con, được thưởng 18 ngàn đô Úc.

Qui định nầy dành cho người trong hạng tuổi lao động, chính phủ chỉ cấp khi đương sự ở tại Úc, nếu vì lý do gì, ra khỏi nước Úc, thì chính phủ tạm ngưng trợ cấp. Khi về lại Úc báo trình theo thủ tục,được trợ cấp tiếp.

Chính phủ Úc trọng người cao tuồi, là người cao tuổi được trợ cấp khác người thuộc tuồi lao động, là người cao tuổi được đi du lịch mỗi năm 6 tháng, nghĩa là ra khỏi nước Úc, được chính phủ trợ cấp như ở trong nước. Đa phần người Úc gốc Việt đi du lịch là về Việt Nam được hưởng trợ cấp.

Do đó, ngày nay người Việt tìm mọi cách để đinh cự tại Úc.

Ai muốn biết thêm chi tiết nào, tôi chưa kể, trao đổi trên phần message của F.B



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả