CHUYỆN TRẺ CON

Hai đứa trẻ : một tên Khang, một tên Phát, cùng là cháu nội của Ông Năm. Khang thực hiện ca nhạc Đạo từ ngày Hội Yến Diêu Trì Cung Ất Mùi – 2015 và liên tục cho đến ngày nay. Đặc biệt là Khang đem phát thanh tiếng nói đạo đức nơi đông người, ai thích thì đến hỏi thăm, sau khi nhận đĩa họ tự nguyện giúp lại chi phí, tùy hảo tâm, ai thích nghe mà không tiền thì Khang cho dĩa đem về nhà nghe. Việc làm nầy nhiều người cho là Khang đi bán đĩa, chỉ trích nhiều lắm … nhưng Khang vẫn âm thầm làm theo ước nguyện phụng sự Đại Đạo.

Nay Phát sắp phát hành một Alnum ca nhạc đạo. Hình thức có hình 2 ca sĩ : Huy Khang và Quốc Bảo, kèm hình ảnh Tòa Thánh Tây Ninh. Album tặng đâu chưa thấy, mà Phát giới thiệu với lời lẽ khó nghe :     http://www.trinhnu.net/van/111866

Đọc chuyện trẻ con bắt nực cười: Hai đứa đều có một Ông Nội chung là Ông Năm. Cùng một tư‎ tưởng dùng ca nhạc đạo truyền bá giáo pháp Đạo Cao Đài. Thế mà phương thức thực thi đều trái ngược. Phát chỉ trích quyết liệt đem dĩa bán là sai trái không thể chấp nhận được. Người rành chuyện khuyên can cho biết, Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo còn bán 4 ngàn đồng một quyển thì sao ? Nếu ai không tin đến Lễ viện xin Kinh thì có sẵn. Nhưng mấy ai biết số kinh nầy do các nhà hảo tâm mua rồi, nhờ Lễ viện phân phát dùm … Người viết bắt nực cười là thế đó.

Bậc lão thành có dịp đọc trên YouTube. Thấy bài ca

https://www.youtube.com/watch?v=J1-mJFmiv98

không nực cười mà muốn khóc cho đức tin của người mang áo trắng phai màu cả rồi .

Áo Trắng Phai Màu -  https://www.youtube.com/watch?v=Lt7awEQcAbk.

 Ôi con nít người lớn giống nhau.???



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả