KỶ NIÊM CD

TIẾP THEO PHẦN II


***************
Đời giả tạm có gì đâu đáng quý ?
Bạc tiên, không – Chức tước, cũng không
Chỉ có tâm linh mới về được Non Bồng
Còn hữu thể sẽ trở thành cát bụi

Đó là nội dung bài thơ VIẾT CHO EM  mà quý vị sẽ được nghe sau đây với giọng ngâm của NS...


8 ) - Thư tình

anh Tuệ Lâm cho em đổi tựa là VIẾT CHO EM có được không - THƯ TÌNH nghe Sốc quá em thấy hơi kỳ kỳ

Sợ em giận từ nay anh sẽ viết
Thư về em lời tha thiết nuông chiều
Dù đã qua rồi cái thuở nồng yêu
Những giây phút vàng son mơ mộng

Em cũng biết giờ đây anh đang sống
Cách xa em hơn cả nửa vòng cầu
Khi già rồi anh mới được hiểu câu
Chí Tôn dạy mà không ai lưu ý.

Đời giả tạm có gì đâu đáng quý ?
Bạc tiên, không – Chức tước, cũng không
Chỉ có tâm linh mới về được Non Bồng
Còn hữu thể sẽ trở thành cát bụi

Nay tuy không gần gủi
Nhưng anh vẫn yêu hơn
Bao giờ ta hết cô đơn ?
Là khi em trọng Đạo hơn bạc vàng
Trần gian ngăn cách đôi đàng
Hư Vô ta lại nồng nàn hương yêu


-----------------------------

Này em hỡi Tình thương là thế đó
Giận hờn chi cho ý chí nhạt nhòa
Thương gia tộc là tình thương gò bó
Thương Đại đồng cho Bác ái đơm hoa

Mời quý vị cùng các bạn nghe bài thơ TÌNH THƯƠNG BAO LA qua sự diễn ngâm của NS...

9 )- Tình Thương Bao La

Tay nắm tay gìn tình thương mãi mãi 
Đã lâu rồi anh nguyện sẽ thành công
Chí Tôn khuyên nhớ tình thương trọng đại
Người biết thương về hội hiệp Non Bồng !

Chí Tôn khuyên trường đời bao gian khó
Được làm người ta chấp nhận đắng cay
Chí Tôn khuyên, yêu thương không phải nhỏ
Trang trải xa bao trùm cả gió mây.

Này em hỡi Tình thương là thế đó
Giận hờn chi cho ý chí nhạt nhòa
Thương gia tộc là tình thương gò bó
Thương Đại đồng cho Bác ái đơm hoa

Nắm tay nhau nguyện đồng tâm thăng tiến
Bước chung đường trọn tình ý thương yêu
Chí Tôn khuyên thương yêu hòa bốn biển
Tình Thương Yêu ai biết rộng bao nhiêu . . .


***************

Khi cầm bút nếu hướng vào đạo lý

Nhiều người chê nếp sống khô khan

Giữa tình cảm con tim và ý chí

Cứ dằn co phước tội mãi hoang mang

 
Tác giả đã bao ngày trăn trở khi cầm bút viết- giữa ĐẠO VÀ ĐỜI phải làm sao sao cho vẹn cả đôi đường - mời quý vị nghe NS ...diễn ngâm qua bài thơ HAI NẺO ĐẠO ĐỜI

 

10 ) - Hai Nẻo Đạo Đời

Tôi không viết lời thơ ủy mị

Nhớ Cha khuyên lòng đã am tường

Các thơ truyện huê tình xé hủy

Kẻo để đời làm lụy luân thường

Khi cầm bút nếu hướng vào đạo lý

Nhiều người chê nếp sống khô khan

Giữa tình cảm con tim và ý chí

Cứ dằn co phước tội mãi hoang mang

Nếu phải viết bằng con tim nồng thắm

Thật nên thơ đẹp ý mê man

Trải tình ái như mưa tuôn đầm ấm

Ý tứ đâu cứ dồn dập dâng tràn

Nhớ đủ thứ đủ tình đủ tiếng

Thơ trần mê nhẹ lướt ngàn trang

Dường như ai tình yêu đều dễ diễn

Viết say sưa âm điệu nhẹ nhàng

Tôi làm khổ cho tôi khi viết

Viết theo tim hay theo ý Cha Trời ?

Đời thì lắm ân tình tha thiết

Đạo lại vui thanh thoát đời đời

Nhặp nhằng cứ mãi đeo tôi . . .

 

******************* 

Ca dao tục ngữ rành rành

Công Cha - ơn Mẹ không gianh giới nào

Công Cha như thể núi cao

Nghĩa Mẹ như nước dạt dào biển Đông

Đó là nội dung bài thơ GIỖ MÁ - mời quý vị cùng ác bạn nghe nghệ sĩ ...diễn ngâm


11 ) - Giỗ Má

Tháng Mười Một mùng năm giỗ Mẹ

Ba, tháng Muời rồi tới Má sau

Người  Đời  tình Mẹ thâm sâu
Ân Cha nhợt nhạt thế sao cho đành !

Ca dao tục ngữ rành rành

Công Cha - ơn Mẹ không gianh giới nào

Công Cha như thể núi cao

Nghĩa Mẹ như nước dạt dào biển Đông

Con thưa Má ! mấy năm sau khác

Không cơm canh bánh nước đèn nhang

Bên nhà đã có cỗ bàn

Xứ người cũng thế rõ ràng thừa thôi

Suy nghĩ vậy đến ngày giỗ Má

Vợ chồng con cùng cả gia đình

Hương đăng hoa quả gởi tình

Nguyện cầu cho Má siêu sinh cảnh hằng

Các lễ vật sao bằng cầu nguyện

Biết đạo mầu trau luyện tâm linh

Nhớ ơn cha mẹ giữ tình

Làm tròn đạo hiếu trọng linh hơn phàm . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[14-12-2007]

-----------------------


Dù đã ở tuổi Bát Tuần - nhưng nhà thơ  Cao Quỳnh Tuệ Lâm vẫn luôn nhớ đến công lao trời biển của cha mẹ - Ông đã thể hiện lòng mình qua bài thơ GIỖ BA mời quy vị hãy lắng nghe với giọng ngâm của NS.....
----------------------

12 )- Giỗ Ba

Tháng mười mùng tám giỗ Ba

Con không cúng nữa, bên nhà lo toan

Xứ người con lập tiểu đàn

Nhang đèn thời Ngọ nghiêm trang nguyện cầu

Cầu xin Thiên thượng nhiệm mầu

Độ Ba Ngọc Quát (*) được hầu Chí Tôn

Người không biết đạo bôn chôn

Giết heo gà vịt dâng hồn thân nhân

Xác không còn nữa, ai ăn ?

Phần siêu hay đọa vĩnh hằng quan tâm

Con luôn tuyệt đối tin rằng

Đã là Chức sắc không ăn vật phàm

Nhiều người vì bận việc làm

Dời ngày cúng giỗ bởi ham bạc tiền

Làm con hiếu đạo trước tiên

Khách thì đãi quán còn tiền Trời cho

Hiến Dâng mọi việc tròn vo

Đời này giả tạm mãi lo làm giàu

Quan tài chứa được là bao !

Cửa Trời trải khắp biết vào nơi đâu !

*********************

.Trên trời cao xanh thẩm
Em có thấy gì không ?
Đó là cảnh mênh mông
Mà không ngừng thay màu sắc

Đó là nội dung bài tho HÃY HÒA THUẬN của tác giả Cao Quỳnh Tuệ Lâm - mời quý vị hãy lắng đọng tâm tư qua giọng ngâm cua NS ...


13 ) - Hãy Hòa Thuận

Anh không là tu sĩ
Cũng không phải nhà thơ
Lòng anh vẫn tôn thờ
Đấng Tạo Hóa toàn năng, toàn thiện

Anh đau lòng khi nghe tai biến
Dù trời sinh hay nhơn loại tạo thành
Nhân gây duyên, đúng thời cơ nghiệp chuyển
Để làm nên “quả kiếp” nhơn sanh

Em đừng trách Anh 
nói chuyện vu vơ ngớ ngẩn
Tâm linh không chứng minh tường tận
Nên nhiều người chẳng có đức tin
Quy Y rồi mà vẫn vô minh
Thôi - gác lại, tùy em suy gẫm . . .


Trên trời cao xanh thẩm
Em có thấy gì không ?
Đó là cảnh mênh mông
Mà không ngừng thay màu sắc

Khi xanh ngắt
Lúc hồng tươi
Có phải chăng, trời cũng biết vui cười
Rời đen xậm, gió giông cuồng bạo !!!

Thế sao gọi toàn năng, toàn hảo
Càng nghĩ nhiều, sẽ điên mất , em ơi
Sống hôm nay chỉ biết cuộc đời
Hãy hòa thuận, thương yêu nhau là đủ.

************

Khi tuổi xuân về chiều tác gỉa  luôn nhớ đến một thời đã xa - và cảm thấy sự cô đơn trống trải trong lòng - Ông đã gửi gấm nỗi niềm qua bài thơ BUỒN CÔ ĐƠN sẽ được NS >>> diễn ngâm sau đây - mời quý vị cùng nghe .

14 ) - Buồn Cô Đơn

Đêm dài  thao thức nhớ em
Ngồi bên song cửa mở xem thư buồn
Ngoài trời mưa hạ cứ tuôn
Mình anh một bóng nỗi buồn trào dâng

Nhớ xưa  em nói một lần
Nếu em làm vợ chẳng cần ghen tuông
Vì em không muốn anh buồn
Yêu ai, em rước ở luôn một nhà

Sợ anh, làm khổ người ta
Tính anh nào có thật thà thủy chung 
Gần nhau em nói lung tung
Xa nhau mới thấy lạnh lùng cô đơn . . . 

***********************

Anh chính là Tiên

Vì yêu nên phạm giới

Ra đi lòng nhẹ nhàng phơi phới

Bị lưu đày xuống trần thế … làm thơ

Tác giả đã nhiều lần thả hồn theo mây gió - với những lời thơ bay bổng - với tưởng thoát trần - ông đã gửi gấm hồn mình trong bài thơ ANH GẶP EM

15 ) - Anh Gặp Em

(Thân tặng NS Nguyễn Hay - Cần Thơ_VN)

Anh gặp em

Trên chín từng mây gió

Và yêu nhau từ đó

Mối tình này do Phật Mẫu đưa duyên.

Anh chính là Tiên

Vì yêu nên phạm giới

Ra đi lòng nhẹ nhàng phơi phới

Bị lưu đày xuống trần thế … làm thơ

Thơ anh viết để em phổ nhạc

Ru hồn người tha thiết yêu nhau.

Một hôm nào

Anh về Tây đô thăm người mong đợi

Mình dìu nhau qua cầu mới

nhớ phà xưa, như nhớ ánh sao rơi.

Học Đạo với Thầy Trời

Yêu bao la vạn loại

Yêu mặn nồng, thoải mái

Anh ôm em,

Như trăng chìm đáy nước

Tha thiết say tình,

mình cũng đê mê…

**************

Anh ở bên này sông,
em ở bên kia bờ,
cùng uống chung dòng nước, 
nước chẳng chia màu, sao mình lại phân ly!


 Đó là nội dung bài thơ ANH Ở BÊN NÀY SÔNG của tác giả Cao Quỳnh Lâm sẽ dược diễn ngâm với giọng ngâm của NS ...cũng là bài thơ cuối cùng đã khép lại CD thơ .....của Chung Tôi .

16 ) - ANH Ở BÊN NÀY SÔNG

Anh ở bên này sông,
em ở bên kia bờ,
cùng uống chung dòng nước, 
nước chẳng chia màu, sao mình lại phân ly!

Anh ở bên này sông, 
cũng cỏ cây hoa lá, 
cũng xuân hạ thu đông.
Hoa vẫn nở khi mùa Xuân đến.
em ở bên kia bờ có khác gi không ?

Tại sao mình chẳng thương nhau
Cứ hận thù cho lệ máu tuôn trào

Do đâu thế ? Và do đâu thế ?
Tại ông trời hay tại chúng ta ?

Em ơi ! em có giận em không ?
Em ơi ! em có giận em không ?

Nếu chúng ta là chim,
Hay chúng ta là nắng,
Mình sẽ dìu nhau đi
Đi chung một con đường
Con đường đó là tình thương bát ngát
Chan hòa ánh sáng bình minh
Cùng sưởi ấm muôn loài vui sống
và cây cỏ quanh nhà... hừng hực đươm hoa

Sao ta không là thế ?
Sao ta không là thế ?
Giết hại nhau chi, cho lệ máu chan hòa!!!

Hết

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả