
LỜI BÀY TỎ CHÂN TÌNH
Tieu My Pham đã thêm 13 ảnh mới — cùng với Nhật Phương Disguise và 2 người khác.
5 giờ ·
Hôm nay, My xin thay mặt cho BVNPSĐĐ xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến a Hải đã tài trợ 100 xuất cơm tình thương cho chúng tôi, xin được cảm ơn ông nội Lan Tran là người đã đứng phía sau làm cầu nối giúp đỡ chúng tôi có được buổi phát cơm tình thương vào trưa nay. (mùng 1-6-Bính Thân, 2016). Em xin cảm ơn các anh chị ở địa phương, dù chưa từng quen biết nhưng đã ra sức giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt mọi việc. Và cuối cùng tôi cũng không quên cảm ơn các anh, chị, em, là những người bạn cùng đồng hành với tôi. Giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất như: mượn bàn, mượn dù, đi lấy cơm và phát cơm...vv. Cũng chính từ những việc nhỏ nhặt này đã góp phần rất lớn giúp tôi có thể hoàn thành tốt trách nhiệm mà nội đã tin tưởng giao cho tôi. Tôi hy vọng từ sau này trở đi vẫn sẽ được sự giúp đỡ của mọi người, và tất cả chúng ta sẽ càng làm tốt hơn nữa, sang sẽ chút ít tấm lòng của mình, nhưng người nhận sẽ cảm thấy lớn lao vô cùng. Niềm hp của họ cũng chính là niềm vui của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin chân thành CẢM ƠN rất nhiều.!
--------
Khang Huy
3 giờ · Suối Dây, Tây Ninh ·
Ông nội tôi rất siting. Dù yếu trong người nhiều loại bệnh cũng đến cùng với nhóm để phát cơm tình thương cho dân lao động. hoàn cảnh khó khăn. ông chính là người đầu tiên viết những ca khúc về đạo cho huy khang thực hiện buổi đầu. nay nhóm dần phát triễn... hy vọng ban văn nghệ phụng sự đại đạo sẽ mãi đi sâu vào trong trái tim của mọi người. buổi đầu phôi thai còn thiếu nhiều vật chất. nhưng nhóm đã cho ra mắt những album đầu tay mang nhiều ý nghĩa khuyến tu hành. và truyền tải được tâm tư nguyện vọng của thầy mẹ qua từng bài ca. cám ơn ông nội đã tạo điều kiện cho chúng cháu được thể hiện niềm đam mê ca hát. con cảm ơn và mãi ghi nhớ đến khi nào nhắm mắt.Lan Tran
