HUY CHƯƠNG VĂN HÓA ĐẠI ĐẠO
ĐỆ NHẤT HẠNG GẮN CHO CQTL
Hoàng Huy Hiếu đến Dang Nguyen
51 phút · Tây Ninh ·
Nhân dịp nghe Nhạc “Nổi Buồn Cơ Đạo”
Thành thật mà nói bản thân tôi thích nghe các dòng nhạc có tính trầm buồn “Phương Nam” tiếng nhạc và người ca diễn cùng hòa quyện tỏa ra một âm lượng làm cho người nghe nao nao thắm thía, đầy chất lượng Ông Sáu Lầu.
Hầu như các bài hát có nổi buồn thầm kín, trách hờn, mà các nghệ sĩ hết lòng biểu diễn thành công, tuy nhiên các bạn không hiểu trọn vẹn sự biến đổi của Đời và Đạo sau 1975, giống như người mù sờ tai voi, do “Nài voi”có thể là Ông Cao Quỳnh Tuệ Lâm (CQTL) làm thầy xiếc tuồng, tạo tai voi thiệt thành giả, tai giả thành thiệt ấy là nhóm người bảo thủ, đám nhơn sanh ma, cho lồng vào thành chương trình văn nghệ Đại Đạo, là mặt trận mới chống trả Hội Thánh hiện nay.
Các Nghệ sĩ đã tìm hiểu về quá trình từ thuở thiếu thời- dĩ chí cho đến ngày hôm nay về hoạt động vì Thầy mến Đạo của Ông CQTL chưa ? Tôi tin chắc rằng các nghệ sĩ có tiếng ca còn tươi mát, âm lượng trầm buồn thuộc thế hệ thứ 2,3, ra đời , còn các thầy đờn có thể vào hàng thập kỷ 60-70 (nghe ngón đàn mà đoán mò thôi ) nói chung các bạn có mấy ai thấu rõ hành động của CQTL đã và đang hoạt động, mà chỉ thấy bề mặt tảng băng của Ông ta, chưa thấu suốt chìều sâu ẩn khuất đã và đang quấy phá cơ đạo suốt chặn đường 40 năm sau 1975.
Người nghệ sĩ như các bạn lúc nào cũng hồn nhiên, lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, ít nhận xét về hậu quả của nền chánh trị Đạo nên bị cao thủ CQTL dẫn dắc theo qui trình của hắn ta (điểm lại quá trình của Ông ta từ Hải ngoại - Quốc nội sẽ thấy rõ).
Thời đại hiện nay không như thưở còn đi xe ngựa được cho là sang trọng mà bản thân “Con Ngựa” bị che chắn tầm nhìn xung quanh (do 2 tấm che mắt bên trái và phải) điều này có số người còn nhớ, riêng tuổi trẻ thành thị chắc không có dịp mục kích !!. Sở dĩ tôi dài dòng là do kẻ dẫn đường cho các bạn tu tiến, Ông ta đã nhiều năm tạo ra cảnh phân chia khác biệt về Hội Thánh củ mới đang quản lý toàn đạo, do không được thỏa mãn về dục vọng cá nhân, tự kiêu, tự kỷ lôi kéo tuổi trẻ các bạn đào thêm hố sâu ngăn cách làm tuyệt đường về Nôi, Cội Tổ, đặt Hội Thánh sau 75 là hệ phái do CS đào tạo, tự dưng đưa Hội Thánh qui phàm, bởi trong tư duy các bạn từ Ông Cha đã có thành kiến chế độ, chưa xóa tan bức màn ám ảnh củ, trong mắt các bạn cho rằng Đạo - Đời là cá mè một lứa !!, nên được CQTL cho ra sách lược Văn Hóa Vận, giao trọng trách dùng Âm Nhạc để khóc than chỉ trích Hội Thánh, tuy không là gươm đao giết người nhưng gieo vào tâm tư đồng đạo bao tiếng thở dài nói lên “Nổi Buồn Cơ Đạo” hay nhả tơ oán trách Hội Thánh, chưa tường tận chân tướng kẻ xách động là CQTL, Ông ta đã đang lợi dụng giọng hát trẻ của các bạn, đúc thành một mũi tên bắn thẳng vào thân thể Hội Thánh, tất cả giọng điệu được thể hiện vào bài hát, sử dụng các bản nhạc ngoài đời, viết lại lời mới trở thành Đạo ca cùng âm điệu của dòng nhạc nguyên bản, chất lượng dù không là đạo nhạc của người khác, nhưng chuyễn thể, thành dòng nhạc đả phá Tín Ngưỡng , kẻ phản đạo tự đặt thành lời hầu kích động đồng đạo ít theo dõi đạo sự, lấy danh từ “ Đạo Ca Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh” mà toan lập một chống đối mới, viết lời mới theo lập trường cá nhân, luôn đứng ngoài vòng pháp luật của Hội Thánh, loại vô pháp vô thiêng, bất tùng đẳng cấp, làm việc Đạo mà không người chủ quản, miệng hô hào tuân theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền ấy là lối mị đạo hầu tô bóng cho riêng mình, để mưu đồ công việc buôn thần bán thánh, ở các sách lược : quyên góp hảo tâm gây quỷ, in kinh sách, tạo lớp học làm Thi, Họa Vận, hầu được tôn xưng lên làm Sư Phụ một dạo trên trang mạng, xách động tín hữu ngày càng xa cội nguồn làm cho tuổi trẻ rơi vào “tối tăm mặt mủi” không phân biệt đâu là Chân, đâu là Giả. Ông ta xác lập hình tượng là một cổ máy giặt giủ quần áo, quay vòng cho các bạn mất phương hướng, bất phân hư thực, các bạn nhớ cho rằng việc gì trong cửa đạo đều phải có tay Hội Thánh phê chuẩn đồng ý mới có hiệu lực thi hành, quãng bá cho toàn đạo hay biết, còn ngược lại là đồ dõm đồ giả cả .
Các bạn thừa biết đời người sống 70-90 tuổi là cao, ráng tu rút còn không kịp, một đời người có “Phước May Gặp Đạo Cao Đài” cần bòn công lập đức để có được âm chất mang theo sau khi chung mạng, không thể : cả đời ôm chống đối, đánh đổ Hội Thánh, có ích lợi gì cho bản thân ?
Hàng 5 triệu tín đồ một lòng qui tụ hướng về cội nguồn dưới chân Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, minh chứng hàng nhiều thập niên các ngày Đại Lễ, hoặc lệ cúng Các Chức Sắc Đại Thiên Phong có công xây dựng nền Đại Đạo, Hội Thánh đại diện Nhơn sanh chưa một lần mỏi tay ngừng nghỉ !! Làm tín đồ biết đạo mà luôn nghe theo kẻ giảo ngôn, gian xảo nói lên ai oán, ngụy biện mà âu lo “Nổi buồn Cơ Đạo” là một ý tưởng vớ vẫn, đây được gọi là “giở trò lừa đảo, biến thực thành ảo” ? tại sao những sự kiện do Cơ đạo làm cho Tín đồ hảnh diện, nở mặt ra quốc tế, CQTL, là loại vô dụng không viết nên bản nhạc “Nổi Vui Cơ Đạo”?, hay nói một lời chia xẻ hoan nghênh trên trang Web, hay ca tụng sự phát triển của nền Đạo !! Có phải đây là đoàn Văn công một chiều, hay nhạc chuyên dùng chụp khống ? hay tạo bầy vịt trời, le le báo hiệu hàng năm vào mùa nước nổi để được khả kính khả tụng?
Hội Thánh đã mỡ rộng vòng tay đón nhận những nhân tài trong nước, hải ngoại, mọi Tín đồ có quyền tham gia việc đạo, trước là lập công, lập vị tại mặt thế này để có chút gì lưu lại tiếng thơm cho đời sau , con cháu hảnh diện về Ông Cha mình, nhất là lập Ngôn cho chính trực, không như các ca khúc Đạo xuyên tạc tào lao đã phát thanh.
Hội Thánh cử Ban Đại Diện thay mặt Hội Thánh tại Hải ngoại (5 năm qua) là cơ cấu căn bản của nền Đại Đạo có Pháp nhân công nhận trên đất cư trú, có đủ tư cách liên hệ các Tôn Giáo bạn , cái nôi đã được nhân rộng là đây, làm con nhà Đạo từ già đến trẻ ai cũng đều biết, thế nhưng có một số giả điếc, giả đui hửng hờ theo lời ngụy tạo của ma vương lôi kéo, hết chống đối ra mặt, xuống đường xưng khối Nhơn sanh làm bại hoại danh thể Đại Đạo, nay lại sản sinh cái Văn nghệ, Văn Hóa, Văn công Đạo vá víu không đâu, vậy ai đã làm chuyện thừa mứa, chắc các bạn trẻ Đạo Ca Cao Đài đã sáng mắt, bị trúng kế của lão già 82 có rất nhiều “Nick name hay biệt hiệu”, luôn tráo trở bỏ tên này đặt lại tên khác như thay áo. !!
Cơ Đạo luôn mầu nhiệm, trắng đen Ơn Trên cho thấy rõ ràng, các tiểu xảo đâu qua được mắt Trời, hãy bày thêm cho mau hết phép, để một lần Hóa Công “thâu triệt”, và cho vào địa ngục một thể.
Sỷ Ny21/2/Bính Thân DL. 29/3/2016