LẠI CHUYỆN HUY KHANG ...

Nhiều điều thị phi ko sao tránh khỏi. đôi lời khuyến bạch. rằng tôi là người con của tây ninh. nhưng đã xa, quê nay 20 năm. lúc trước tôi cũng là đồng nhi ở tây ninh. tôi rất yêu thích tiếng của huy khang. e nó đã mang được tâm tư nguyện vọng của thầy mẹ trong từng bài hát. dẫu có bài cũng chưa được hay. sống bên xứ đài. khi nghe bài hát về quê hương mình. tôi đã ko cầm được nước mắt. những bài hát của huy khang đã lấy đi nước mắt của tôi rất nhiều. theo tôi bài hát hay có ý nghĩa khuyến tu. thì ta nên phổ biến rộng rãi. lúc đầu e ấy cũng có tâm sự cùng tôi .có nên chép đĩa đem ra ngoài đời cho nhơn sanh nghe và hưởng ứng. tôi là người khuyến khích e . điều đó rất nên. nhưng e ấy ko có điều kiện. tôi đã cho e ấy 100 usd. để mua thùng loa mi ni. làm phương tiện phổ biến. cho nhơn sanh nghe thấy và lại ủng hộ. theo tôi thấy việc đó ko tổn hại đến ai. người nghe tiếng hát lại mua đĩa. cũng như đồng thời giúp lại tiền để làm đĩa khác nhân rộng. e ấy cũng tâm sự rất nhiều. những lúc đi bán gặp khó khăn. bị văn hóa hòa thành tịch thu 172 đĩa. khi e đang phát thanh tại chợ long hoa. và có người chị đã cho e lại số tiền 100 usd. bù lại số đĩa e bị tịch thu. e còn nói. khi văn hóa kiểm tra. họ nói rằng. nội dung bài hát ko vi phạm. cái vi phạm là chiếc đĩa ko có phép lưu hành. nên đã tịch thu. và khuyến cáo e rằng. ngày cuối năm ko nên đi bán các đĩa này. vì các ngày đó văn hóa truy quét. kêu e ấy lên núi bà đen tây ninh phát thanh bán. văn hóa lên đến đó. nhiều điều e ấy tâm sự. 1 số người ở các tỉnh thành . và ở nước ngoài đặt đĩa của e gửi sang ngoài nước. e đã gửi sang các quốc gia. ÚC. MỸ đài loan. hàn quốc. mấy lần trước e gửi được. sau này khi gửi qua bị hải quang ko cho qua. cái quan trọng ta lên án huy khang là. nếu e ấy lợi dụng từ các đĩa này kiếm tiền. dùng vào 1 việc bất chính. sẽ hổ thẹn lương tâm. công quả của e ấy khuyến người tu sẽ mất hết khi về thiên liêng. đó là do e ấy. còn đời thường xét về khía cạnh. nếu ko có tiền thì e ấy sống bằng gì để mang tiếng hát đến nhơn sanh. tôi ko bênh vực huy khang. nhưng tôi mong rằng các huynh tỷ suy nghĩ tận tường.  Đối với 1 người mua đĩa. thì chắc hẵn họ đều có trí óc nhận định. có đáng bỏ tiền ra mua các đĩa của huy khang hay ko. nếu họ mến đạo cao đài mà mua. thì họ đã nhập môn vào đạo rồi. cái họ thích và bỏ tiền ra mua là tiếng hát của e ấy. e ấy đi khắp nơi. vùng có đạo vùng ko đạo. vùng công giáo phật giáo. để phát thanh. có người mua người ko mua. chứ ko ai mua hết. nếu nói về danh vọng . thì tôi thấy huy khang ko có danh vọng gì. e ấy đã lụy mình bước xuống đường bán đĩa như 1 ngày e ấy bán được bao nhiêu. danh vọng phải ngồi trên ngôi cao. chứ ko phải xuống đường bán đĩa. vai trò người mua. khi đã yêu thích tiếng hát của e ấy. nhất định phải tìm đĩa của e ấy đem về nghe. nhưng các cửa hàng ko có. vậy người mua đĩa ko có phước để nghe e ấy hát. nếu nói e ấy lấy thánh ngôn đem bán lời vàng tiếng ngọc của CHÍ TÔN vậy lời vàng tiếng ngọc của CHÍ TÔN ko được mang đến nhơn sanh hay sao. e ấy bán đĩa danh đạo là sai. nhưng đem lời vàng đến nhơn sanh nghe và thấu hiểu lẽ đạo. vậy e ấy có công hay có tội. công ta có thể làm cả đời mới được 1 công. nhưng đánh đổ chỉ 1 phút. là do e ấy ở điều đó. CHÍ TÔN đều nhìn thấy cả. Các huynh tỷ suy sét cạn tình. lấy ra lẽ phải. nếu như ai đủ sức thì tài trợ cho e ấy chép đĩa cho tặng thì đáng quý lắm. tôi chỉ thấy có 1 điều rằng .lấy danh nghĩa BAN VĂN NGHỆ PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO. khiến mọi người hiểu lầm là tưởng cơ chế của HỘI THÁNH. nên bị lên án là đúng. tôi khuyên rằng nên đổi tên lại để nhơn sanh nhìn vào ko nhầm tưởng đây là 1 cánh tay của đạo. 1 cánh tay của đạo mà kinh doanh mua bán ko chấp nhận là phải .đệ nghị nhóm đổi tên lại để ko bị lên án. để hoạt động dễ dàng.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả