NỮ NGHỆ SĨ VẮN SỐ

THANH ĐÀO


Cách đây mấy hôm, tin tức nữ nghệ sĩ Phi Nhung bị tai biến mạch máu não và từ trần, thật bất ngờ, làm chấn động cả thế giới. Có thể nói, Phi Nhung là một diễn viên ca nhạc kịch đa tài, đa dạng, đa năng. Nàng thường trình diễn trên sân khấu Paris By Night với nam diễn viên Mạnh Quỳnh, rất hay, rất nổi danh trong cộng đồng người Việt Nam, trên khắp thế giới. Tân nhạc, tân cổ giao duyên, ca vọng cổ, đóng kịch, ca múa... nàng đều trình diễn rất hay, rất hấp dẫn, lôi cuốn khán thính giả vô cùng. Nàng là một cô gái hay làm việc từ thiện, cứu giúp kẻ bần cùng nghèo khổ. Nàng gửi tiền về Việt Nam cứu giúp, nuôi dưỡng các em mồ côi hàng th́áng.

Trong chuyến du lịch vừa qua, nàng đến thăm Chùa của Thầy Thích Như Điển tại nước Đức. Trong khi nàng đi bộ theo Thầy, ngõ hầu thăm viếng ngôi chùa đang được xây cất gần ̣đó, nàng bị tai biến mạch máu não và giã biệt trần gian một cách bất ngờ. Để thương tiếc cho nhiều người trên thế giới.

Đúng là cuộc sống và đời người vốn vô thường, giả tạm, ngắn ngủi như giấc chiêm bao. Thấy đó mất đó. Mạng người như hơi thở vào ra. Thở ra mà không còn hít vào. Coi như vĩnh biệt trần gian đầy khổ đau và nhiều hệ lụy này. Chết không mang theo gì cả, ngoại trừ nghiệp lực bám riết theo vong linh kẻ từ trần. Chết không phải là chấm dứt. Chết là đi vào một thế giới khác, an vui, hạnh phúc hay khổ đau là do nghiệp quả mình đã làm trong kiếp trước.

” Quy Luật Nhân Quả” ( Cause and effect )” Nhân nào quả nấy” “ Ác giả ác báo” “ Có vây có trả” là một ̣Định Luật tự nhiên của thiên nhiên, vũ trụ và vạn vật.

Xin cầu chúc hương linh của Nữ Nghệ Sĩ Phi Nhung từ bi thiện lành, được siêu sanh về Miền Tịnh Độ an vui hạnh phúc vĩnh viễn.

“Nghệ sĩ đa tài vắn số

Nàng là Bồ Tát trần gian.

Bố thí giúp phường nghèo khổ

Mồ côi nuôi trẻ cơ hàn.


Nàng sống bình an, thanh thản

Hành hương thăm viếng chùa chiền

Cúng dường, chuyên làm việc thiện

Bất ngờ người đẹp quy Tiên.


Xin chúc hương linh nghệ sĩ

Siêu về Tịnh Độ Tây Phương.

Búp sen nương mình vĩnh viễn

An vui hạnh phúc Phật Đường.


THANH ĐÀO



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả