

CẬU BÉ JACK VÀ CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ :
Một câu chuyện thú vị trong một ngôi nhà mới thung lũng khắp vườn hoa và quả nơi nông trại trồng trọt thu hoạch mùa màng để thăng cấp năng lượng tiền vàng và số tiền bằng kim cương
💎,cậu bé jack chuyển sang ngôi nhà của cô bé quàng khăn đỏ và những người bạn Sói sám đưa ra nhiệm vụ ... và từ đó jack không còn ở ngôi nhà cũ với cây đậu thần to cao vút chọc trời sang trang tòa nhà lâu đài vàng với ông khổng lồ . Jack và cô bé khăn đỏ sẽ trở thành bạn với nhau để chăm sóc khu vườn mơ ước của mình, mua bán, và các sự kiện trò chơi thú vị, nhận cô đê ...
Còn các chú chim Tu-căng, chim công, nhiều lại chim ... bay đến để giao hàng hóa sản phẩm dụng cụ, để kiếm vàng và tiền xu kim cương
💎 . Jack vui cười cùng cô bé quàng khăn đỏ, mỉm cười đôi má ửng hồng thêm xinh, trò chuyện bên những tán gốc cây đậu thần cao đến ngọn chiếc tầng mây xứ lạ có hòn đá màu sắc và con vật cưng nhìn khác lạ lẫm . có cả hoàng tử ếch và công chúa Ba Tư, rất nhiều nhân vật khác ... loanh quanh quẩn lại để bảo vệ khu vườn, tiếp tục trồng cây, và làm nhiệm vụ đến ngày hôm nay, hôm mai để làm công việc 1 người bạn mới thân thương . Jack vui cười và hỏi khăn đỏ:
*Thích quá đi àh! Khăn đỏ ơi, dạo này khăn đỏ khỏe không? Cô bé khăn đỏ trả lời: tôi vẫn khỏe mà. Khăn đỏ hỏi jack: còn cậu jack, jack khỏe không? Jack trả lời: tôi vẫn ổn. Cô bé khăn đỏ hỏi jack? Jack ơi, jack có nhớ mẹ không? Jack trả lời: có nhớ mà. Chừng nào mẹ của jack cùng đến đây luôn, và ngắm nghía khu vườn trong mơ bạc ngàn hoa và trái cây quả ngọt ngon lành hưởng thức mùi vị thơm thơm .
Jack hỏi cô bé khăn đỏ: khăn đỏ ơi, sao ngôi nhà này không có con gà vàng mái mơ
🐔 đẻ trứng vậy? Khăn đỏ trả lời: ở đây là ngôi nhà hàng xóm láng giềng nơi xứ lạ cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú của chúng ta đấy! Ở đây không có nuôi gà, chỉ có các cỗ máy chế tạo sản phẩm hàng hóa của chúng ta đây. Loài côn trùng để cho các loài thú chim ăn và cỗ máy móc có thể chế tạo côn trùng
🐛 thành nguyên liệu cho hàng hóa của chúng ta khuyên dùng.
Jack nghe câu chuyện của khăn đỏ nói hết về ngôi nhà mới
🏠 khi jack đến đây, thấy thú vị, jack cũng muốn ở cùng với khăn đỏ để hòa nhập tiếng cười vui chơi thỏa thích .
Khăn đỏ hỏi jack: jack có muốn ở đây cùng tôi không?
Jack trả lời: có .
Khăn đỏ mỉm cười, rồi đáp lời: vậy thì được thôi, chúng ta là bạn của một khu vườn mơ ước nhé!
Khăn đỏ dặn dò jack: khi cậu ở đây hãy coi chừng nhé, cẩn thận với tên trộm cắp hay sang nhà để cướp vàng ... nếu họ là ai đó tốt bụng, giúp đỡ cho nhà mình bắt sâu bọ, và nhặt chiếc lá vàng
🍂úa trên cây đậu thì được điểm danh tiếng màu hồng, là người đó tốt nết đẹp . Jack đáp lời với khăn đỏ: vâng! Thưa bạn, tôi hiểu rồi!. Jack nói với khăn đỏ rằng: Bạn khăn đỏ ơi,ở đây có loài chim đang hót cũng là vui lắm cùng với người hàng xóm láng giềng ở thôn trong 1ngôi
🏠làng mới ... cũng giống nhà mình có loài chim hót vang lừng, hơi khác 1 chút ngôi làng khăn đỏ.
Khăn đỏ đáp lời: vui thì sao, chứ sao .
Khăn đỏ hỏi jack: jack hồi xưa ở ngôi làng đó có vui không?
Jack trả lời: có vui mà, cũng giống ở thôn này, hơi khác 1chút. Có con gà vàng
🐔đẻ trứng trên tòa nhà lâu đài vàng
🏰của lão khổng lồ, và có cây đàn thần của
👴ông lão, 1túi vàng trên bàn.
Jack kể chuyện cho khăn đỏ nghe:
Hồi xưa, tôi ở cùng với mẹ tôi, từ lúc tôi nghe mẹ tôi bảo là mang con bò vàng
🐮 ra chợ bán để kiếm tiền về đây cho mẹ, thế là tôi gặp 1ông lão đang ở ngoài chợ láng giềng, ông lão hỏi tôi: này jack, cháu có muốn đổi hạt đậu thần của ta không? Jack trả lời: có. Thế là tôi đổi luôn con bò vàng cho ông lão ngoài chợ. Rồi về nhà khoe với mẹ, mẹ ơi, con có hạt đậu thần kỳ lạ nè. Mẹ nói rằng: này jack, sao con dám đổi con bò vàng của nhà ta cho ông lão mà lấy hạt đậu thần vớ vẩn này, mẹ tức quá, vứt hạt ra cửa sổ sau vườn nhà. Hôm sau tôi đang ngủ, sáng sớm thì nhìn thấy cây đậu thần vươn lên tới ngọn chọc mây trời tòa nhà lâu đài vàng của lão khổng lồ. Tôi vui quá! Thấy vậy, liền ra vườn nhìn lên cây đậu cao vút, thế là tôi leo trèo lên cây đậu để tham quan có gì vui không? Đẹp không? Đẹp quá đi! 🚶tòa nhà lộng lẫy nghi nga hoành tráng, thế là tôi nhìn thấy túi vàng của lão để đó, rồi tôi lấy trộm mang về nhà khoe với mẹ, ngày hôm sau tôi lên cây đậu nhìn thấy con gà vàng mái mơ của lão để đó, rồi ông lão đọc câu thần chú: úm ba la cô gà mái nở ra. Thế là tôi quàng lấy con gà vàng trên bị vác gà mang về khoe với mẹ, mẹ ơi, con gà thần nè, mẹ thấy vậy, mẹ hỏi: đâu, đây nè mẹ. Con đọc nhé: thế là tôi đọc câu thần chú của ông lão, gà đẻ ra, rồi tiếp tục ngày hôm sau tôi leo lên cây đậu xem có còn thứ gì ở trên đó không? Tôi thấy có cây đàn thần của lão đang hát nhạc bài ru cho lão ngủ ngon 😴thế là tôi thò tay chạm vào cây đàn thần thì nhạc đàn phát ra báo hiệu rằng: ông chủ! Ông chủ Có người trộm tôi . ông lão khổng lồ bừng tỉnh giấc nhìn thấy tôi đang ăn trộm đàn, rồi ông chủ bước theo tôi từng bước chân to khập phềnh của lão, tôi vừa đi vừa chạy, tụt xuống gốc đậu lấy rìu chặt cây đậu thần đổ ập xuống để cho ông lão chết
💀.
Thế là mẹ tôi nhìn thấy, hoang mang hỏi tôi rằng: này jack sao con lại đi ăn trộm đồ của người ta rồi còn chặt cây làm ông lão chết kìa, thấy chưa? Đáng tội chưa? Tôi ấm ức trong lòng, tôi hối hận vì đã làm ông ta chết, tôi vừa tham lam của bạc người ta, tôi thấy oan cuồng quá! Mẹ tôi nói rằng: phải siêng năng cần cù làm những công việc có ích để càng ngày tăng nông sản vụ mùa. Mẹ tôi nói : là người có giáo dục đạo đức nhân văn, không được trộm cắp của ai, không làm thiệt thân người chết đau khổ đến bản thân mình càng thấy tệ hại .
Khăn đỏ ơi! Tôi kể chuyện ngôi làng của tôi đó, khăn đỏ thấy thế nào?
Khăn đỏ trả lời :
Chuyện của jack thì không được rồi, phải có đạo đức, có giáo dục với phật tổ nghi lai nói rằng, nghiêm túc, không trộm cắp, không phiền hà với người khác, phải làm công việc có ích của người mẹ khuyên bảo là quan trọng tốt văn minh, văn hóa .
Jack cười với khăn đỏ rồi đáp:
Thế thì có ích đấy, nhưng mà chuyện qua rồi, không còn như xưa ...
Khăn đỏ đáp lời: chuyện qua rồi thì đã qua đi, dù sao cũng là ký ức của cậu vẫn còn như truyện thời xưa mãi mãi là 1 cổ tích Cậu bé jack và cây đậu thần . thôi từ đây chúng ta là bạn mãi mãi nhé!
Jack mỉm cười: hi...hi...

Thanh Nhung:
Truyện game, ảnh trò chơi .