Tóc cô giáo tôi.

(Kim Dung)

-------------------

Tóc cô giáo tôi

Đã trở màu bạc trắng

Như tuyết rơi buổi sáng

Trắng xóa cả không gian

Tóc theo đời gian nan

Nhuộm trắng màu sương nắng

**

Tóc cô màu phấn trắng

 Nổi bật trên bản đen

Dạy bảo cho chúng em

Đi đúng đường đúng lối

Tóc em giờ bối rối

Cũng chẳng còn màu xanh

Của một thuở tinh anh

Trắng trong màu sách vở

**

Tóc cô giờ trắng xóa

Đẹp quá, tuổi bảy lăm

Tóc em mới nhuộm thôi

Che bớt màu tiêu muối

Nắm tay mừng và tủi

Thầy trò ta gặp nhau

Cuộc sống còn bao lâu

Mừng vui ngày hợp mặt..

 

 

Vui sướng tuổi già .

(Kim Dung)

 

Trời cho sống ở trần gian

Là vui, là hưởng bình an trong lòng

Ban ngày nhìn áng mây hồng

Nhìn con chim hót , nhìn bông hoa cười.

*

Ban đêm nhìn ánh sao trời

Nhìn trăng tình tứ, nhìn đời ..mê ly !

Vậy nên quẳng gánh lo đi

Sống già , sống sướng, tội chi.. sống buồn ?

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả