Ba ơi ! 

Làm con không được hờn Cha Mẹ .

Dù có chuyện gì vẩn dạ , thưa ,

Với Ba , con một lòng hiếu thảo 

Với Mẹ , lúc nào mải Kính yêu !

 Nhưng Ba ơi !

Tại sao lại thế ?

Ba dối lòng ?

Hay Ba dối con ?

Tim con tan nát , lòng lịm chết !

Khi biết rằng : Ba đã dối con !

Một lòng một dạ Kính yêu Ba .

Với cã tấm lòng - Cã ước mơ...

Thèm gọi tiếng BA - thời thơ ấu !

Vì tuổi ấu thơ , sớm mất CHA !

Gián đoạn .. Nhạt nhoà , lem luốt chữ ..

Nước mắt tuôn rơi ...

Đau đớn lòng !

Con đã bảo là : Mình đừng khóc

Nhưng , Ba ơi ! Nước mắt cứ tuôn dòng ..

Ba , có dối gì con không hở Ba ?

Hay Ba đã tự dối lòng mình ?

Con đã phát hiện Ba : bảy chín ,

Thiếu , hai mốt nè - đũ một trăm !

Bảy chín - một trăm , không quan trọng

Quan trọng là , thành thật Ba ơi !

Sao ? Ba nói con , Ba hàng tám ?

Tám hai tuổi già , con Kính Ba !

Con giận Ba rồi , Ba biết không ?

Niềm vui mới chớm ở trong lòng ..

Hụt hẩng .. Nảo nề .. Trong thất vọng !

Con buồn .. Con tủi .. Lắm BA ơi ! !!!

Thương BA già cũa con nhiều !

--------------

Con đi nhen Ba !

Con chúc BA MÁ ..

 Sức khoẻ tràn đầy ..

Phước dư Đông Hải ..!

Ba vui vẻ nha Ba !

----------------

Mải mải con vẩn Kính yêu Ba !

Như thuở ban đầu Ba nhận con !

Con chỉ buồn thôi , con không dám trách Ba đâu !

Cho con hun Ba , ôm Ba thật chặc nha Ba ! ...

thương lắm Ba già cũa con ! ....

Bye Ba nhé !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả