TAO ĐÀN PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO

-------------------------------------------

Chẳng quản đồng Tông mới một nhà,

Cùng nhau một Đạo tức một Cha.

----------------------------

Con yêu mến,

Hiện nay Ba và con sống hai phương trời cách biệt, nhưng không vì thế mà không sinh hoạt với nhau – Con nhớ VN và Úc chênh lệch 3 giờ, mà Úc đi trước - Thí dụ bên Ba hiện giờ là 3 giờ sáng , thi VN mới 12 giờ khuya. Vì vậy Ba không thể ngồi chat với con, làm cho con mất ngủ.

Được con nhận làm con, Ba mừng vô cùng, hơn được vàng. Ba thấy cơ duyên cha con mình hội ngộ, do Đức Phật Mẫu khiến xuôi! Ba chỉ mong con một điều DUY NHẤT là : con VÂNG LỜI Ba thôi. 82 tuổi đời, 49 năm tuổi Đạo (Ba nhập môn năm 1967). Cả một đời, Ba tu học theo phương tu PHỤNG SỰ, do Đức Hộ Pháp thuyết đạo trong quyển BÍ PHÁP ĐĐ.TK.PĐ.

Lúc đầu, nói đến Bí Pháp Ba tưởng là Đức Ngài dạy bùa phép; không ngờ chỉ là  cách sống (sống thôi nhen) để đạt đạo. Thông qua quyển Bí Pháp, Ba nhận ra  cụm từ [Cơ quan giải thoát là Phụng Sự] cho nên bốn chữ [Phụng Sự Đại Đạo] là cuộc sống của Ba. Do đó mới có Ban Văn Nghệ Phụng Sự Đại Đạo – Mai mốt con ra cửa hàng bán tạp hóa Ba muốn con đặt tên là tiệm buôn [Phụng Sự Đại Đạo] – Con hiểu ý Ba chưa ?

[Vào việc nhen,] Con về Tây Ninh, con nên đến Huy Khang học ca với nó (Bài ca Ba viết) – Học cách tìm nhạc nền, cách ca cho đúng theo đờn – Con dẫn con Son, bạn con Son) đến học. Chắc con đang cười và trách yêu Ba rằng : Ông già dạy kỳ cục, mình già mà bảo học ca … Không phải vậy, con học ca, không phải thành ca sĩ nổi danh, mà là học cái  phương cách thực hiện một bài nhạc đạo, rồi về Vũng Tàu truyền lại cho con em đồng nhi hay đứa nào thích ca, để rồi lập Ban Văn Nghệ Phụng Sự Đại Đạo / Vũng Tàu. Con làm được, con truyền lại bạn bè của con, để cho cụm từ Ban Văn Nghệ Phụng Sự Đại Đạo sau khi Ba chết, không bị mai một – Con hiểu ý Ba không – Ba tin tưởng con dư sức làm.

Con yêu ! Làm đạo là bắt gió nắm hình. Con có biết ai nói không ? Đức Thượng Phẩm nói đó con ! (Cha tinh thần của Ba, tức Ông nội của con nói đó con ! Về tinh thần Ba vui lắm. Việc thiêng liêng nầy, Ba sẽ nói con Nghe và Ba đang kỳ vọng đứa con gái đang dạy học và học Tiến sĩ).

Đức Ngài nói đúng : Đạo từ KHÔNG mà có. Nghĩa là lúc Khai đạo, nơi thờ phượng không có, bị Như Nhãn đuổi xua, tiền không có , gần như không có tất cả, mà nay nhìn lai con thấy thế nào ?. Trong đạo mấy ai nhìn như Ba, nhớ để khóc và thương Tiền Bối, trong đó có Ông Nội tinh thần của con. Vậy chúng ta phải làm gì cho Cha Mẹ vui lòng đây. Đó động lực thúc đẩy Ba DÂNG HIẾN !

Bây giờ 4 giờ 28 phút – Ba đang khóc thật sự nè con, không sao viết tiếp !!!

Sáng ra Ba mới gởi – Bây giờ con đang ngủ - Ba thương con nhiều …Đọc kỹ sẽ trả lời

(4-11-2016)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả