TAO ĐÀN PHỤNG SỰ ĐẠI ĐẠO
-------------------------------------------
Chẳng quản đồng Tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một Cha.

----------------------------

Các con yêu,











Hình nầy con gái nuôi tặng ba - Ba khuyên nó kông nên dùng – Nam Mô A DI Đà PHẬT - Vậy mà nó giận Ba - Nó bye Ba. Con nghĩ sao ? Ba buồn quá ! Vì Ba không muốn chia tay một đứa nào. 

Mấy ngày liền, Nó không nhắn tin với Ba, Ba buồn lắm. Ba mỗi ngày đều nhắn tin thăm Nó. Nó không hồi âm. Bỗng lúc 3giờ (giờ Úc) Ba nhận nhắn tin của Nó. Ba quá mừng , mở ra xem.

Nó nhắn tin :

Con

Có giận ba bao giờ

Bửa đó, đang nói chuyện với ba, mà tới giờ đưa con trai con đi học buổi chiều cho nên con bye ba để đưa nó đi học mà

Ba dạy thì con nghe, chứ có gì mà giận đâu nè

Con chúc Ba 


Ba mừng quá cho B. hay. Lẽ ra Ba phải cho T. – B. – M. – biết mới phải, vì hôm đó Ba có than thở với ba con cho khuây khoả. Ba nói nhỏ điều nầy, vì Nó nghe, Nó sẽ nhỏng nhẻo với Ba hơn nữa. Những ngày vắng tin nhắn của Nó, Ba đều nhằn tin với Nó.

Sau đây là những nt Ba trích và giữ y

- giận ba hả

con noi la ve học tu hành - Ba noi ve triet ly đạo Cao Đài

Ko lam con ba nữa hả - giận r sao - 21/11/2016 16:57

- giận ba sao - dau co gi con gian ba - ko bat dt - con giận - ba buon lam

hôm khác noi chuyen - tánh ba, đạo mình la tuyệt đối -

con nên suy nghĩ - ba mong con đừng bye ba

- Hôm roi con noi voi Ba, la con đăng bài ma ko thay - nay Ba thay bai bài đo, có trongTrang THƠ ĐẠI ĐẠO cua Ba.

- Con còn giận Ba ko - Moi con uong cf voi ba - nhen - Nhờ con gây cảm hứng cho Ba viet bài. hihihi

















Các con yêu,

Các con đừng cho Ba hạ mình quá đáng. Có thể nhờ vậy Nó mới quay lại chăng. Sở dĩ Ba làm như vậy là học tánh khiêm nhường của Đức Chí Tôn đã in trong TNHT.

Các con nghe.

Các con coi bậc Chí Tôn như Thầy mà hạ mình đặng độ rỗi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên Ông và Bồ Tát, hai phẩm chót của Tiên, Phật. Ðáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao tối trọng; còn Thầy thì khiêm nhường là thế nào? Vì vậy mà nhiều kẻ môn đệ cho Thầy là nhỏ... Cười...

Hạnh khiêm nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải khiêm nhường sao cho bằng Thầy.Thầy lại nói, buổi lập Thánh Ðạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu đến nhọc công Thầy.

Ấy vậy các con rán độ kẻ tội lỗi, là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết – TNHT/Q.1 – ngày  11-9-1926

Đa phần học Đạo, ít ai học những điều tỉ mỉ nầy. Các con thấy Ba học tánh Đức

Chí Tôn mà thành công trong việc nầy. Cac con thương Ba, hãy nhớ kinh nghiệm nầy.

Viết đến đây khiến Ba nhớ Đức Chí Tôn than mà đau đớn làm sao !

Cao Ðài tá thế đến phàm gian,
Bạch Ngọc Huỳnh Kim cũng chẳng màng.
Chiều lụy đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.

Cười khan mà khóc bởi thương bây,

Chẳng mất một con, nghiệt cả bầy.

Biết phận già không chờ chống gậy,

Nương theo con dại mới ra vầy.

Các con thấy, Thầy muốn độ tất cả con cái không muốn mất một con, nhưng trước sự cám dỗ của tà mị khiến con cái của Thầy sa ngã cả bầy, khiến Thầy nóng lòng, quên thân già, quên chống gậy … Bao nhiêu đó, các con có Thương Đức Chí Tôn không.

Ba học gương Đức Chí Tôn, nên mất một đứa là đau lòng, nên chịu hạ mình năn nỉ. Cũng như Ba thấy trường hợp của T. vắng bóng trên F.B là Ba lo từng ngày vì chưa rõ lý do. Điều nầy chỉ có B. biết rõ, vì Ba tâm sự với nó và nhờ nó tìm dùm. (B. và T. đã kết bạn với nhau mà hai đứa bây giờ đều là con nuôi của Ba).

Ba mừng vì PT. trở lại, không bye Ba. Nó cũng dễ dạy, lần nầy hình Nó chúc Ba, không còn chữ Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Trường hợp của PT. cũng giống như M. cũng bye Ba, vì hiểu lầm Ba. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nhờ vậy , nay nó thương Ba nhiều hơn. Nó đã điện thoại đến Ba và Ma, mời lần sau về Việt Nam Ba Má ra nhà M. ở Vũng Tàu đổi gió. Ôi, TÌNH THƯƠNG mầu nhiệm và thiêng liêng qúa, các con ôi !

24-11-2016



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả