XÃ HỘI CÒN NHIỀU NGƯỜI TỐT
-------------------------------
Hông Loan Nguyên

Ông Nội biết không ? không hiểu tại sao, có những chuyện buồn và đau khổ của người ta, nhưng con có cảm giác đau khổ như họ, không khác nào chuyện đau buồn của họ như là đang xảy ra chính bản thân con vậy
Hông Loan Nguyên
Con kể cho Nội nghe một chuyên, năm 2013 vào ngày 5 năm th 5 có một cặp vợ chồng kia tới ngay chổ con bán, nhìn họ rất đau khổ, họ nói với con bị lạc mất đứa con 9 t, không hiểu gì, tại bị bệnh chỉ biết kêu Ba Ba thôi. Lúc đó con nghe như vậy lòng con đau đớn lắm, ko khác nào như là con đang bị lạc con của con vậy con rất đau buồn, ko khác gì họ
Hông Loan Nguyên
Lúc đó con mới mổ ruột thừa, còn đau yếu lắm, lúc đó con có xin 2 vợ chồng đó cho con tấm hình của cháu và số điện thoại của gia đình, rồi Nội biết ko con âm thầm dấu gia đình và chồng con, trưa con đi bán về, con kêu xe ôm đi tìm cháu bé, hỏi hết người này tới ng kìa mà ko ai thấy cháu.
Con đi ba ngày mà ko tìm được, lúc đó vết thương con rất là đau, mới mổ ruột thừa. Nội cũng biết rồi đó, mỗi lần gặp người ta, là con phải leo xuống xe hỏi, nên con rất đau. Con ko đi tìm nỗi nửa, con phải bõ cuộc, nhưng lòng con đau buồn riết
Hông Loan Nguyên
Rồi có một lần con điện cho họ hỏi, họ tìm được chưa họ nói chưa, con nghe còn đau lòng thêm nửa, nên con ko dám điện cho họ nửa
Hông Loan Nguyên
Rồi Nội biết sao ko? Qua 1 năm sau tình cờ, một lần điện thoại của con đổ chuông lên, con mở máy thấy số là con. Alô nghe đầu dây bên kìa, ý như là ăn cướp tới nhà họ, mà họ bị dán băng keo trên miệng, họ la ú ớ khó nghe lắm, giống như kêu con cầu cứu, trong điện thoại vậy, tới chừng con tắc máy. con điện lại thì nghe cũng như vậy, tới chiều tối con điện lại, bên đầu dây bên đó có người trả lời con mới hỏi số điện này của ai mà điện cho con vậy, họ nói tại gì họ đi làm, nên con họ nó bị bệnh nó phá máy của họ. họ xin lỗi con, họ tắc máy
Hông Loan Nguyên
Tới chừng con suy nghỉ lại con nhớ ra có khi nào đứa bé điện cho mình là bứa bé bị lạc năm nào đó ko. đúng là con nghỉ ko sai chút nào, con mới điện cho họ, con hỏi đúng là người ta tìm được con rồi, con mới thấy yên lòng đó Nội à