Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



_ Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ ?

Tôi đứng bên này hàng rào thả khói bay quanh. Buổi sáng trời âm u .
Tôi vẫn không để ý mùa thu về hay chưa ?
Lá trên cây còn xanh hay đã chín vàng?
Chờ gió đến thổi lá rơi  ... 
Nếu như tôi không nghe cô hàng xóm hát!

Lá trên cây chưa chín vàng. Nơi đây mùa thu chưa về. 
Nỗi nhớ còn say ngủ trong tâm thức. 

Tôi duị tàn thuốc xuống cỏ. Vào nhà ... đặt tay lên phím gõ. Đánh thức nỗi nhớ ....

10 năm lặng lẽ qua đi. Em vẫn còn đứng đó . Má vẫn hồng. Môi vẫn đỏ. Hai con mắt vẫn sáng như sao.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả