ĐỔI ĐỜI

Trên đà phụng sự thuận lợi Ông Chánh tiếp tục lập hai chương trình qui mô : Lập Nghĩa Thục Học Đườngvà Khẩn đất hoang nơi Đồng Tháp Mười.

A. Lập Nghĩa Thục Học Đường:

Vào thời điểm này tại tỉnh Kiến Phong có hai trường Trung học : Trường Trung học Công lập Nguyễn Quang Diêu, Trường Trung học Bán Công Đỗ Công Tường, không có Tư thục.

Mô hình Nghĩa Thục Học Đường :

1.- Cơ sở :Tại đây co một ngôi trường hoang 5 phòng, tài sản của Công giáo Tỉnh Kiến Phong. Ngôi trường này do Anh Quốc viện trợ cho Nhà Thờ, do Cha Hòa quản thủ. Trường cất sang trọng nhứt. Cửa Sổ toàn kiếng. Không biết lý do gì Nhà thờ không xử dụng mà Ty Tiểu học xử dụng với danh hiệu trường Tiểu học Hòa An.

Sau cuộc chiến tranh năm Mậu Thân 1968, ngôi trường bị bom đạn làm hư hỏng tan tành nên không xử dụng, trở thành ngôi trường hoang. Có điều nên nói rõ, sau khi Ty Tiểu học trả cho Nhà thờ, Cha Hòa sai con chiên người Miên đem cả gia đình ra ngủ giữ. Sau mấy ngày, người Miên này trình với cha Hòa : con không dám ở, vì lý do trong trường có ma. Chiều nào mưa rỉ rả con nghe tiếng rên rỉ ghê rợn lắm. Cha Hòa nói : Tào lao, để Cha ra ngủ. Cha Hòa ra, để ghế bố đầu này thì nghe trên mái tône đầu kia, có tiếng người đi rồ rồ như chân mang dây xích, Cha đem ghế bố đầu khác thì tiếng khua xảy ra đầu nọ. Cha nói, đêm sau Cha sai người bắt thang cho Cha xem. Khi xảy ra tiếng động, Cha leo lên nhìn, không thấy gì cả. Các người trong nhà thờ khuyên Cha : bỏ đi Cha. Nay Ông mướn để làm gì ? Tôi trả lời : Để dạy học. Cha Hòa nói : Ông cứ xử dụng. Việc này khó khăn, tôi không nói giá cả . Tôi là người tu hành không phải chờ thấy ông làm ăn khắm khá mà định giá cao đâu ông sợ. Tôi xin đến ở trước, Cha bằng lòng.

Trường có 5 phòng. Tôi lấy phòng bìa (từ ngoài nhìn) bên trái. Cháu Chăm con chị Ba tôi ở bên phải. Trước khi ở, tôi và Chăm đều Thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn. Chúng tôi ở không thấy các hiện tưọng mà Cha Hòa kể với tôi. Thế là xong phần cơ sở.

2.- Nhân sự :

- Hiệu trưởng : Hiền Tài Bùi văn Gáo, có bằng Cử nhân Sử Địa của Viện Đại Học PGHH.

- Tổng Giám thị : Ông Chánh

- Giáo sư : Các giáo chức có bằng Tú tài

Tất cả đều làm công quả.

3.- Chương trình học :

- Pháp lý, dạy đúng chương trình của Bộ Giáo Dục

- Vể mặt Đạo, y chương trình của Đạo Đức Học Đường : học sinh mặc áo dài trắng, Đạo Kinh vào học, Học Giáo lý ...

4.- Các phần khác :

Treo cờ : Quốc gia và cờ Đạo

Bảng trường ghi : Trung Tâm Phụng Sự Đại Đạo

NGHĨA THỤC HỌC ĐƯỜNG KIẾN PHONG

Địa chỉ : ... số điện thoại ...

Nhà trường có 5 phòng, đã ở 2 phòng, còn 3 phòng dành 4 lớp (mỗi lớp 60 học sinh) : 6 - 7 -8 - 9 - thi Trung hoc Đệ nhất cấp.

Theo qui định bấy giờ, học sinh tốt nghiệp tiểu học (cấp 1) phải thi tuyển vào Trường Trung học công lập, bán công, các học sinh không đủ điểm học hai trường này, phải học lại lớp Tiếp liên của Trường Tiểu học, chờ năm sau thi lại, nếu năm sau rớt nữa thi đành học nghề, hay ... cày ruộng.

Thay vì các học sinh phải trể một năm, Nghĩa Thục Học Đường nhận các học sinh này theo ưu tiên, con Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu, nếu chưa đủ 60, trường sẽ nhận con em người ngoại đạo theo điểm thi tuyển.

Công việc sắp xếp hoàn thành, chờ niên học 1975-1976 đưa ra áp dụng, nhưng 30-4-1975 cơn gió chính trị bùng lên, Việt Nam Cộng Hòa đổi chủ. Nghĩa Thục Học Đường trở thành mây gió ...

B.- Khẩn đất hoang nơi Đồng Tháp Mười.

Thi nhóm Phụng Sự Đại Đạo phát triển mạnh có nhiều người tham gia. Ông Lê văn Thanh bút hiệu Chưởng Phước là người liên quan đến việc Khẩn đất nên xin kể rõ. Ông Thanh vốn là Lương y và là Phó trị sự. Tuy không có văn bằng, nhưng có học thức. Ông Thanh lúc bấy giờ là cu li cho Sở Tàu bay của Mỹ, đóng tại sông Cao Lãnh Tòa Hành Chanh Kiến Phong. Ông Chánh trong một lần cúng liên gia tại nhà Ông Thanh,Ông Chánh đem việc đưa Ông Thanh ứng cử Nghị viên Hội Đồng Tỉnh ra bàn.

Làm cu li lương mỗi tháng 600 đồng, còn làm Nghị viên Hội Đồng Tỉnh không lương, chỉ có trợ cấp chi phí khi hội họp. Ông Chánh lên tiếng, anh em mình căn tay bù lỗ phần nầy. Mỗi tháng chì trích 100 đồng, anh em thấy không có gì trở ngại. Thế là Ông Thanh tiến hành ứng cử Hội Đồng Tỉnh tại đơn vị quận Kiến Văn, một quận thuộc loại pha chè, có chánh quyền cai trị ban ngày, nhưng ban đêm Việt Cộng len lỏi về sinh hoạt.

Kết quả Ông Thanh đắc cử. Ông Chánh khuyên Ông Thanh nên lãnh chức vụ trong Ban Thưòng trực. Giúp dân trực tiếp cũng là Phụng Sự. Ông Thanh vào ghế Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Kiến Phong, một chưc vụ không ai ngờ. Thực tế, ông Chủ tịch là Trung Tá ứng cử Nghị viên để có quyền hành làm kinh tế nên chuyện hội hợp với Tòa Hành Chánh Tỉnh, Ông Chủ Tịch thường ủy nhiệm cho Ông Thanh. Nhờ vậy chánh quyền quen biết ông Thanh nhiều và chính Ông Thanh cũng giúp dân nhiều việc, dĩ nhiên trong đó có gia đinh cán bộ Việt Cộng.

Vì hoàn cảnh chính trị, Hội Đổng Tỉnh được Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ nâng đỡ nên cho lương tháng như Dân Biểu Quốc Hội. Thế là việc anh em căn tay, bù lỗ được giải tỏa.

Trở lại vấn đề Khẩn đất.

Song song với việc lập Nghĩa Thục Học Đường. Tỉnh trưởng Kiến Phong ra Thông báo cho công chức khẩn đất hoang ở Đồng Tháp. Mỗi công chức được phép khẩn 10 mẫu, nhưng dân không được khẩn.

Đây là ân huệ của chánh phủ, nhưng công chức lại thơ ơ. Ông Chánh thấy xa liền nắm bắt. Ông Chánh trình với Ngài Khâm Châu Đạo là Ông Chánh có thể tìm cho Đạo hàng ngàn mẫu đất, vậy Ngài có khả năng khai thác không ? Ngài Khâm Châu tỏ ý vui mừng, vì Nông viện của Hội Thánh đang tìm khai khẩn đất, càng nhiều càng tốt, nhưng Hội Thánh không có điều kiện.

Ông Chánh trình qua chương trình, hiện nay Tỉnh mình cho công chức mỗi người khai khẩn 10 mẫu, nhưng đa phần đều bỏ, vi họ lãnh không ai canh tác. Vậy tôi khuyến khích giáo viên lãnh khai khẩn cho đạo canh tác, sau 5 năm Đạo với họ chia đôi. Ông Chánh làm bài toán : 10 mẫu x 200 = 2.000 mẫu. Sau 5 năm chia đôi Đạo có 1.000 mẫu, chưa kể những vị hiến luôn cho Đạo như Ông Chánh. Ngài Khâm Châu đồng ý. Ông Chánh lãnh phần vận động giáo viên ký tên khẩn đất.

Ông Chánh là người năng nổ : Ông làm đơn xin khẩn đất, quay ronéo sẵn. Ông gặp giáo viên bất luận nam nữ, Ông giải thích và chỉ họ điền tên, chi tiết và ký tên. Thế là xong. Văn bản thứ hai là Tờ Cam Kết. Đất nhận xong, giao lại cho Đạo trọn quyền canh tác, sau 5 năm chia đôi với đạo. Không tốn công sức gì mà sau 5 năm có 5 mẫu đất ngon lành.

Theo qui định đơn xin khẩn đất giao cho Hội Đồng Tỉnh chuyển về Hành Chánh. Ông Chánh nhận hai văn bản : Đơn xin khẩn đất giao cho Ông Thanh với lời căn dặn nên cho số thứ tự liền nhau, để khi nhận đất được liên ranh. Không cần đất ngàn một, mà ngàn hai, ba gì cũng được - Tờ Cam kết giao cho Ngài Khâm Châu Đạo.

Công việc đã khởi sự, cuộc đổi đời ập tới, cuốn mất dự án khẩn đất này ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả