Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thư Cho KN

 

Sáng nay vào Trinh Nữ N đã có được sự thú vị lớn khi đọc thư của KN, lời thư viết rất dí dỏm và vui, một điều mà N thích như đã từng thích những bài văn, thơ của KN ( chắc là với thêm vài nghệ danh khác ), và do đó N mới hiểu hơn về nhiều sự tình và sự…biến mất đột ngột của văn thi sĩ Phạm Thiên Thanh, may quá “ chàng “ chỉ …dưỡng bệnh thôi chứ không về một …thế giới nào khác!

 

Trên con đường văn nghệ mà N đã đi qua có nhiều cái duyên tình cờ để N quen và cộng tác với các văn nghệ sĩ, ai cũng giúp cho N một điều gì đó, chẳng hạn nhờ anh NP mà N đã được chỉ dẫn để viết những bức thi pháp, chỉnh sửa màu sắc cho những hình ảnh mà N minh họa cho thơ ( tiếc là bây giờ thì ct khá đơn giản ấy đã không thể sử dụng được nữa ). Với thời gian thì sự liên lạc không còn nữa nhưng N vẫn nhớ tất cả thân hữu ấy, và rất sợ nếu như có những tin tức không hay xẩy ra cho họ, nhất là khi thế giới bị đại dịch Covid 19. Thà là mình không biết để nghĩ là họ vẫn sống vui sống khỏe ở một vùng trời nào đó, chứ nếu họ đã đi khỏi thế giới này thì N sẽ buồn lắm, như KN đã nhận xét N là con người đa sầu đa cảm mà!

Tóm lại N nghĩ khi mình vui với văn nghệ thì sẽ rất cần những nguồn cảm hứng để tưởng tượng và sáng tác, nếu không thì dựa vào đâu để viết, khi đời sống mình có khi chỉ là một dòng sông lặng lẽ trôi đi một cách bình thản…Câu KN hỏi nhỏ thì N cũng trả lời … rất nhỏ, nhưng chắc là KN vẫn nghe được phải không!

 

Khi đọc thơ Phạm Thiên Thanh N có ý nghĩ vui vui là ngày xưa Phạm Duy phổ nhạc cho Phạm Thiên Thư thì bây giờ N sẽ thử phổ nhạc cho Phạm Thiên Thanh. Và lời cám ơn của anh PTT làm N rất vui nên N đã tiếp tục và sẽ còn tiếp tục…

Thơ của PTT cùng có điểm chung với thơ KN ở chỗ lời thơ rất giản dị mà chan chứa tình cảm, có sự sáng tạo trong ý tưởng nên N rất thích, và N để ý là khi phổ nhạc thì lại rất hợp với giọng hát của N, hát lên nghe cũng…dễ thương chứ!

 

Cám ơn KN đã viết về …lý lịch của văn thi sĩ PTT, thì ra là “ chàng “ cũng hào hoa quá chứ!

N chỉ mong sao là “ chị hàng xóm “ sẽ thông cảm hơn cho “ anh hàng xóm “, như các phu nhân phu quân khác nếu lỡ gặp phải người phối ngẫu có máu văn nghệ thì cũng nên thông cảm nhé, vì thời gian trôi đi, tác phẩm văn nghệ còn ở lại, ít nhiều cũng …giải khuây cho những ai không …cùng nghề, phải không!

 

Sau cùng thì N rất là cám ơn, phải là cám ơn nồng nhiệt nữa những nhận xét ưu ái của KN dành cho N, sẽ là một nguồn cảm hứng vô tận để N tiếp tục với con đường của mình, mà nhiều lúc N đã lười biếng, chỉ dành thì giờ để theo dõi những …án mạng xẩy ra trên thế giới!

 

Thân quý.

Thanh Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả