Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]






































Tản Mạn Về: Anh Như Một Nụ Hồng ***

Mỗi khi vào Trinh Nữ thấy bài viết của KN N đều thích thú, bây giờ KN nhắc đến tên N thì N càng vui hơn. N mong KN sẽ viết đều đặn những truyên ngăn ngắn vừa mới lạ vừa đầy thú vị như thế này để bà con được thưởng thức nha, và biết đâu cũng lôi kéo được các văn sĩ khác …trở lại với nghề!

 

Đã được mời xem truyện thì N cũng góp vui vài dòng tản mạn nhé KN.

Hoa hồng đúng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thắm thiết, vì dù còn tươi hay đã héo vẫn còn lại mùi hương, mà các nhà kinh doanh đã nghĩ ra cách bán những túi hay hộp nhỏ xinh xinh đựng những cánh hồng khô để người ta mua về chưng trong phòng ngủ hay cất trong tủ quần áo.

Chàng thi sĩ nào nếu có cái mũi nhậy cảm sẽ càng thưởng thức được mùi hương rất nhẹ này, dường như hoà quyện với hương thầm của nàng tạo thành:

 

Hương em ngan ngát trong thơ
Ngạt ngào trong những giấc mơ nồng nàn
Thoảng từ mái tóc mây ngàn
Từ hơi thở ấm dịu dàng mơn man
Từ lụa ôm ấp dáng ngoan
Từ trong tiếng hát chứa chan mộng lành
Hương em âu yếm bên anh
Tràn trong giấc nhớ đêm thanh, ngày vàng...


TN

Thật là lãng mạn phải không? Người tình nhỏ của anh bạn KN chắc chắn phải là một tín đồ yêu thơ nên sống trong mộng tưởng của ái tình một cách…quyết tâm như thế!

 

Đã hai năm trôi qua mà họ vẫn hạnh phúc khi KN đến thăm và chứng kiến, có nghĩa là dù chàng có...xót cái ruột và ...đau cái túi tiền đến đâu thì chàng cũng đã vượt qua được, thì chúng ta cũng phải chúc mừng họ, phải không!

 

N nhắc dến những túi hoa khô có nghĩa là N muốn...mách nước cho chàng bạn của KN nên thu gom lại những cánh hoa đã sắp tàn ấy, thay vì bỏ vào thùng rác thì đem phơi khô và mang đi...bỏ mối cho các cửa tiệm nhỏ hay siêu thị, để nguyên bọc lớn hay đặt làm những túi xinh xinh và chia ra cũng được.

Người ta còn thu mua để bán cho những ai thích chế biến thành Bạch Hạc Trà mà công dụng  theo Đông y, hoa hồng có tác dụng hoạt huyết, thông gan thoáng khí, cân bằng nội tiết, cải thiện da khô, tẩy trừ vết thâm nám.

 

Dĩ nhiên là nàng không thể được biết chuyện này, vì nàng sẽ...đay nghiến: " sao anh nỡ bán đi tâm tình em dành cho anh ", cho dù nếu bỏ hoa vào sọt rác thì càng tệ hơn chứ!

Thế nên chàng phải kiên nhẫn nhặt nhạnh hoa và nhờ hong khô ở nhà anh bạn độc thân nào đó, chờ ngày hoàn tất dịch vụ để:


Mua hồng rồi lại bán hồng

Trước tươi sau héo ... tiền vòng lại anh.


Hay là KN giúp cho anh bạn ấy một tay đi!

 

Thanh Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả