
( Hình minh họa )
Tản mạn Về Chuyện Tình Khâu Nón
Chuyện tình khâu nón dưới ngòi bút của KN trở nên hài hước, vui vui, N …giả bộ phân tích linh tinh để có một bài viết phụ hoạ với KN nhé.
Thứ nhất là người vợ đã cùng các con ra đi mà không chờ tin của chồng, có lẽ vì chị quá hoảng loạn và có sự thúc đẩy của gia đình hay bạn bè khi cơ hội đến chăng? Nhưng chị đã ẩn nhẫn ở vậy cho đến khi anh Huy vượt biên qua được Mỹ, và đứng ra bảo lãnh cho chồng, dù đã biết là anh có thêm…dì hai, thì đúng là mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống chung thủy, đảm đang ( từng một thân một mình lo cho con cái ), và chắc một phần chị cũng cảm thấy cắn rứt khi bỏ đi mà không chờ anh , vì vậy chị phải cảm thông cho chồng thôi.
Anh chàng Huy thì tội nghiệp quá, cùng một lúc mất cả vợ lẫn con. Người đàn ông theo các nhà khoa học nhận xét thì có sức mạnh hơn nữ giới, nhưng bộ óc thì không linh hoạt được như phụ nữ, nghĩ gì thì chỉ nghĩ được một điều trong một lúc, thiếu sự kết nối, nên việc tề gia nội trợ, tự lo cho bản thân sống qua ngày là một điều không dễ dàng, đặc biệt là đàn ông Việt Nam thời ấy, thành ra rất cần đến một người phụ nữ chăm sóc, lại bớt trống vắng trong tình cảm. Anh Huy này vài năm sau mới liên lạc được với vợ, nên không đáng trách.
Cô gái trẻ chồng chết có hai con thì càng đáng thương hơn nữa, vì trong lúc khó khăn như thế lại đem lòng yêu một anh tương lai không có gì sáng sủa, lại có thêm con nữa thì quả là khổ tới rồi. Nhưng sau 20 năm thì cô lại để chồng ra đi đoàn tụ với vợ con bên Mỹ.
Vậy là kết quả tương đối tốt đẹp cho vợ trước và khá hẩm hiu cho vợ sau? Không, N không nghĩ vậy. Anh Huy đã có con khác với vợ sau thì dĩ nhiên là phải thương và lo cho người con ấy chứ, và thế là họ sẽ còn dính líu đến nhau dài dài vì trách nhiệm ấy, chưa kể là anh Huy cũng không thể quên được người phụ nữ dễ thương, ngoan hiền ( qua tiếng DẠ ngọt lịm và đầy khép nép dành cho anh thì hiểu ), không biết vợ trước có thông cảm được cho họ không!
Rất vui vì biết trong kho của KN vẫn còn nhiều để KN từ từ đem ra chia sẻ cho mọi người thưởng thức. N đôi khi tìm thấy trong kho của N những bài viết dở dang nên đem ra sửa sang và viết tiếp. Có những bài thơ N thấy hay nên lưu lại dù không nói gì với tác giả, rồi không nhớ, mới đây tình cờ thấy lại mới đem ra phổ nhạc mà không thông báo với tác giả, vì N có biết họ là ai đâu!
TN
* Bài thơ Nhan sắc nào đẹp nhất trần gian?? rất hóm hỉnh nha KN, cám ơn KN nhé.
Dù là Thơ nói thôi chứ không phải … người nói nhưng N quả là đã rất vui và vẫn vui mỗi khi nghe lại.