HOÀNG-ÂN : MÙA TÌNG YÊU CHO MẸ
Mẹ ơi...Ba ngày nữa là lễ hội Tình Yêu tức ngày Valentine ở Hoa-Kỳ. Nhưng Mẹ không còn nữa trên thế-gian để con được gửi thiệp và thư lên Mẹ nữa. Mùa Tình Yêu thường xem như ngày lễ hội cho tình-nhân; nhưng con đã luôn được ra phố đi chọn thiệp và viết thư gửi lên Mẹ ở quê nhà. Nhưng dù Mẹ không còn sống, con vẫn cảm nhận được tình Mẹ con gắn bó của hai Mẹ con mình, và cảm thấy như có Mẹ cạnh kề với con. Có lẽ vì con xa Mẹ từ năm mười bốn tuổi. Mẹ khắn-khít với nước nhà tận Việt-Nam; con được lệnh Mẹ theo Ông Bà Mình và Cậu Mợ đi vượt biển sang Hoa-Kỳ để thay Mẹ chăm-sóc Ông Bà Mình và chăn đám em con của các Cậu Mợ. Con hằng được Thượng-Đế che-chở nên mặc dù bệnh tâm-thần nặng con vẫn hằng cố công tự tạo lấy niềm vui cho mình. Có những lúc con chuyện trò với Mẹ trong đầu, thủ-thỉ kể với Mẹ những ý-tưởng con nghĩ ra; những gì con quan-sát và tìm thấy sự ngộ-nghĩnh của chúng con đều tâm-sự với Me trên những lá thư lòng sâu kín. Có lẽ con đã quen sống xa Mẹ nên vẫn cảm thấy Mẹ hiện-diện trong con. Con cảm ơn Mẹ đã chăn dạy con kỹ-lưỡng và săn-sóc, khuyên-nhủ ân-cần để con được cái hạnh-phúc có một vị thân-mẫu tốt và đẹp. Cảm ơn Thượng-Đế ban cho con ân-sủng được là con của Mẹ.
Mùa lễ hội Tình Yêu năm nay con tự làm thiệp mừng Mẹ. Con đang vẽ những bông hồng tô mầu đỏ thấm; đến đêm Valentine con lại sẽ châm nến thơm và đốt thiệp cúng Mẹ, Mẹ tuyệt-vời của con ơi.