Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]



















Tản Mạn Cùng Hoài Thương Kỷ Niệm

 

Hôm nay đọc bài viết của KN N rất thú vị, và phải nói rõ hơn là N luôn mong đợi sự xuất hiện của KN, ít ra là trong mục Văn, vì KN luôn gợi cho N những cảm hứng để viết, viết truyện hay viết tản mạn…linh tinh!

Đôi khi ngẫm nghĩ N thấy đời người sẽ phải đi qua những chặng đường, nếu như may mắn không bị…chết yểu. Khi còn tuổi trẻ thì dĩ nhiên là hoa là mộng trải dài trên lối, nếu như không bị thiếu may mắn là bị khuyết tật làm dị dạng và chìm đắm trong mặc cảm. Khi chớm già thì người ta thường…hoảng hốt, tiếc tuổi trẻ, tiếc cuộc sống đã như vơi đi mất rồi, nhưng khi đã đến giai đoạn của lão niên thì con người sẽ…quen dần, chỉ mong là đừng bị bệnh tật , hay nếu bệnh thì bệnh nhẹ thôi nhé để còn chữa bệnh…lai rai kéo dài sự sống, để còn được nhìn ngắm cuộc đời, vì nếu bệnh nặng bị đau đớn thì có khi họ mong được chết đi để…còn tái bản lại kiếp khác!

Buồn thay, đó là đời sống thật của mỗi con người, nhưng nếu như trời cho ta có những…tài lẻ để bước vào cõi ảo của văn nghệ, thì thơ nhạc văn sẽ cho chúng ta có thêm niềm vui để mơ mộng, để thấy trong vườn văn nghệ chỉ toàn là tài tử giai nhân, để khi cùng họ viết lên những tác phẩm làm đẹp cho đời, cũng như tiếp thêm sức sống cho chính tâm hồn của mình, thì âu cũng là một điều hay chứ!

Thời gian trôi qua, những tâm hồn nghệ sĩ có thể sẽ luôn thay đổi, nhưng có hề gì đâu, vì N nghĩ vui cho mình là chính, không thể nào bị ảnh hưởng từ tha nhân. N là một con người lạc quan nên chỉ thích nhìn vào khía cạnh tươi đẹp của cuộc sống, yêu những tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên, yêu thú vật…Khi trái tim mình rộng mở thì mình sẽ muốn cho người sống quanh mình được vui, mà trong cõi ảo thì phổ nhạc cho các thi sĩ để họ được hào hứng khi những vần thơ của họ được hát lên ( mà N hát…không dở phải không? ) trong thanh âm của những điệu đàn!

Những tình ca muôn đời bất diệt, vì có những những bài hát người ta còn yêu thích cho đến bây giờ, dù tác giả ( thi sĩ, nhạc sĩ ) đã khuất núi từ lâu, cho ta thấy sức mạnh của âm nhạc đã tạo nên những kỳ tích thấm đẫm trong tâm hồn của con người nói chung.

N không mong gì hơn là số ít trong những tác phẩm của mình, hay hợp tác phẩm với các thi sĩ sẽ có những bài chạm được đến trái tim của những ai yêu văn nghệ!

Thân mến.

TN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả