HOÀNG-ÂN: Trời Còn Mát
Mồng ba tháng Sáu. Thời-tiết còn dịu hiền vào buổi sáng. Đến xế chiều mới nóng. Thứ Sáu ngày hai mươi mùa Hạ bắt đầu. Rồi thì trời sẽ nóng hừng-hực, nhất là vào tháng Tám. Ngày mười sáu tháng Mười năm hai nghìn hai mươi tư tôi dọn về Opelousas của bang Louisiana, trời còn cơn nóng.
Hoa Đại Lan Magnolias và hoa Bằng-Lăng nở đón Hạ về. Trên cành cây có đôi chim Robins làm tổ thường bầu bạn với tôi từ sáng đến hoàng-hôn khi chim đi ngủ. Hai bên bực tam-cấp trước thềm nhà có hai chậu cây đang nở hoa. Chậu cây bên phải thuộc loại berry đang kết quả. Ngày ở đây im-lắng. Tôi có đủ thời-gian để nghỉ-ngơi và dưỡng bệnh. Thứ Tư ngày mười một tôi sẽ được mổ mũi để chữa bệnh viêm-xoan. Hy-vọng chữa ̣được phần nào hay phần đó. Một căn bệnh gây ảnh-hưởng giây chuyền với những căn bệnh khác. Tuổi cao sức khoẻ xuống dốc là chuyện bình-thường. Hoàng-hôn một đời người dậy tôi đức khiêm-nhường và kích-động lòng từ-ái cho đồng-loại. Một ngày của thương yêu và lòng biết ơn công-lao của nhân-quần làm việc tích-cực để chăn thiên-nhiên cho đời sống xã-hội được văn-minh.