Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuyện Đời Cô... Niệm ***

- Lấy chồng thì lấy. Có con thì đừng!
Thế nhưng :
- Có vợ có chồng mà không có con, như vườn hoa... không có hoa, như lồng chim... không có chim!
Nghe người đời nói vậy, nàng tưởng tượng ra cảnh buồn hiu ấy, nhận lời năn nỉ của chàng:
- Em ráng… đẻ cho anh một thằng cu tí thôi (để nối dõi tông đường) nha em yêu?
***
Trời vừa chớm xuân,  những lộc non trên cành đã xanh biếc. Nắng sáng đem rải vàng trên sân cỏ ... lung linh.
Nàng lấy chiếc Aó Lụa Hà Đông (mua hai tuần trước ra mặc). Thích thú nghĩ thầm:
- Mặc rồi, sẽ tung tăng đi khoe xóm làng.
 - Cố ý là... khoe ông hàng xóm. Vì nàng biết chắc, giờ này ông hàng xóm đang ... Giăng Tơ trong khung cửa sổ... đôi mắt ông sẽ không nhìn tay giăng tơ, mà láo liên nhìn ra ngoài đường ...chờ... ngắm ... tà áo đẹp của nàng lả lơi bay theo chiều gió... (chắc thế!)
- Tơ ông giăng sẽ rối, hoặc đứt ngang...thì ông lấy gì? ...để gói quà, đem qùa tặng cho người trong mộng  (Thanh Ngọc) của ông đây? 
Tiếng cười chưa kịp... nổ như bắp rang, thì bị tiếng sét đánh ngang đầu:
- Chiếc áo nàng mặc không vừa nữa, vì  mất... eo! 
Thì ra ... nàng đã có ... bầu.  
**
Biết nàng có … bầu, chàng vui lắm:
- Một đứa thôi. Nhất định em phải ráng... đẻ con trai nha.
Nàng than gường chật, chàng hứa ngay:
- Em  ráng... đẻ con trai nha, gường chật anh sẽ xuống đất nằm.
- Em ráng... đẻ con trai nha, anh sẽ bỏ hút thuốc.

Mỗi câu hứa kèm theo lời nhắc nhở:
- Em ráng... đẻ con trai nha!
 Chàng dư biết, con trai hay con gái là do… chàng. Sao lại nhất định bắt nàng phải… ráng?

Nàng chỉ còn biết cầu xin mỗi đêm:
- Xin Thượng Đế cho con sanh con trai, con sẽ ăn chay một tháng, tạ ơn!
May mắn… nàng đã sanh con trai, như ý chàng. Thằng bé mũm mĩm, dễ thương lắm.

- Ăn chay nàng không ăn.
- Chàng không xuống đất nằm.
- Chàng cũng không bỏ hút thuốc. (còn hút gấp đôi)

Thượng Đế thật nhân từ, đã tha thứ cho những kẻ thất hứa, như vợ chồng nàng.
***
Huy, thằng  bé được cưng một cách qúa đáng. Biết nói đã biết đòi mua đồ chơi, thích nhất là mua xe. Đủ lọại xe đồ chơi, đi tới tiệm nào cũng đòi mua xe. 
Huy được 5 tuổi,  thì căn nhà... biến thành... hãng xe hơi (tí hon).
Xe có mặt... khắp mọi nơi trong nhà... xe leo quanh phòng khách, xe đậu trên bàn, ghế. Xe vòng qua nhà bếp... mệt rồi, xe nằm nghỉ giữa hành lang... vv và vv... 
- Than ôi!
Xe to, xe nhỏ, mấy trăm chiếc, xe điều khiển bằng remote control cũng vài chục chiếc, đến khung gường ngủ cũng kiểu... xe.
Sinh nhật Huy 6 tuổi, nàng mua cho Huy chiếc xe hơi nhỏ (chạy bằng bình điện) chiều chiều cho Huy lái xe ngoài đường, nàng... tung tẩy theo sau …
.***
Huy muốn gì, nàng đều chiều theo con.
Trời thương nàng, Huy thông minh, học giỏi, Huy càng được cưng hơn.
***
14 tuổi… Huy vỡ tiếng. Huy bắt đầu… thay đổi, lười học, lầm lì, không vừa ý điều gì, hỏi Huy, Huy không trả lời, chỉ sưng mặt. Nàng bắt đầu sợ con, chàng biết nàng sợ con, đã giận nàng:
- Em viết đơn từ chức làm mẹ là… vừa!
Đôi khi nửa đùa nửa thật, chàng hỏi :
Huy… có phải là con của anh không?
Nàng trả lời tỉnh bơ:
- Không!
Chàng hờn mát,  dù chàng biết chắc tác phẩm đó là của chàng:
- Thảo nào, em chẳng cho anh đá động đến con … em!

Vì ,.. mỗi lần Huy …hư, nghe chồng la mắng con, nàng có cảm giác như chồng nàng đâm nhiều mũi dao nhọn vào trái tim nàng:
- Đau đớn lắm!
 Nàng không đủ sức chịu đựng khi thấy mặt Huy… xưng phù lên, vì bị bố rầy la.

Nàng cắt ngang lời chồng, bằng mọi giá, chàng phải im tiếng.
Nàng bao che cho Huy, hôm trường học gọi nàng, Huy… mặc quần đùi, vớ mang cao tới đầu gối (học sinh không được mặc thế) nàng phải chở Huy về thay quần áo.

Trong những bữa cơm gia đình, chồng nàng chưa bao giờ nghe nàng than thở về con.

Tuổi 15, Huy hư hơn, không muốn đi học đàn, học võ gì nữa cả.
Học đàn về, đi ngang cây đàn Piano không thèm ngó, chứ đừng nói gì mà ngồi vào tập đàn:
- Cũng đành thôi!
Học võ chưa được mấy mùa trăng.
Huy bắt đầu tỏ thái độ rất điên, khi xe đậu trước sân lớp học đàn hay học võ… Huy xuống xe, Huy đóng cửa xe cái… rầm (mạnh đến độ làm nàng choáng váng) chịu đựng nhiều lần như thế, nàng rất sợ , chỉ còn biết … ngậm ngùi!

Cuối cùng, nàng phải nói với chồng đừng ép con nữa, nàng không ngờ nàng chỉ nói một câu, chàng đã chìu ý nàng ngay.
Bình thường nàng nói chuyện lúc nào cũng như đùa, khi nàng nói nghiêm chỉnh, nàng không ngờ lời nói của mình được chấp nhận dễ dàng.

Rồi Huy… từ chải tóc dựng lên.
Khi... không còn sợi tóc nào cho gió bay :)
Huy ... đội mũ trong nhà. 
Nàng hỏi:
- Sao con phải đội mũ vậy?
 Huy ngoan ngõan trả lời:
- Con cạo trọc đầu rồi!

May… chồng nàng không để ý mấy, hay chàng biết mà cho là chuyện bình thường? dù không bình thường, muốn chửi con đâu dễ gì nàng để cho mà chửi.
Ngoài công việc làm vất vả, chàng còn bạn bè, còn thú vui… ăn nhậu, nàng cho chàng được tự do… thoải mái. Còn gì hơn?
***
Học thêm Spanish,  Huy không thích cô giáo, không học, tìm bài văn trên Net, chép nộp bài, ví… cô giáo là con chồn hôi, bị phạt đi học thứ bảy.
Huy kể nàng nghe thế, nàng vẫn vui vẻ chở con đi học, không đành trách con nửa lời.
 - 17 tuổi, Huy đã... lái xe.
 Luật ở đây, 6 tháng đầu, phải về nhà trước 12 giờ đêm. Mỗi lần Huy đi chơi cuối tuần nàng ngồi đếm thời gian, đúng 12 giờ đêm, chưa thấy xe con về, nàng mới dám gọi ĐT cho Huy:
- Đã …12 giờ, con đang ở đâu vậy?
- Con về tới đầu ngõ rồi .
Nàng mừng qúa, tạ ơn trời:
- Xin thời gian (6 tháng tới) qua mau, Cho Huy đủ 18 tuổi.

Kể thêm, xe hạ sườn xuống, ráp bốn bánh to ngang như càng cua, đèn xe thay đủ kiểu, đủ mầu, gầm xe sát đường, va chạm, làm rỉ cả nhớt hộp số, có lần ống khói cà xuống đường gẫy đôi, xe hết …chạy!
Nghe Huy thông báo, nàng vội vàng kêu xe kéo, kéo xe Huy… đi sửa.
***
Huy học xong trung học,
Huy đội sườn xe cao lên. Nàng cảm ơn trời.
Nhờ sườn xe cao, Huy lái xe phon phon vào… đại học (không gặp trở ngại )

Nàng tin, không bao lâu nữa, Huy sẽ… trưởng thành.

*Hoài Thương Kỷ Niệm*  



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả