KÍNH XIN TIỄN BIỆT MÁ..


Trời Cali đêm về buồn ảm đạm 

Nhận hung tin .. Má Vĩnh viễn ra đi 

Thương nhớ Má nỗi cảm xúc ôm ghì

Từ nay sẽ không còn ai tâm sự.


Các con xa như đàn chim viễn xứ 

Bóng Má già cứ mòn mỏi ngóng trông 

Buồn cô đơn cứ thấp thỏm phập phồng 

Nay từ giả đàn con buồn xa cách.


Má kính yêu dù cuộc đời thử thách 

Chúng con luôn chữ Hiếu vẫn hàng đầu 

Mong Má khỏe để tuổi thọ sống lâu 

Hẹn sẽ về mà sao Má đi vội.


Vì sức khỏe vợ chồng con xin lỗi 

Không thể về chịu tang lễ Má ơi!

Xin tiễn biệt Má kính yêu muôn đời 

Dòng cảm tưởng chúng con buồn nuối tiếc.


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

 MÁ: Đỗ Thị Miết

Mãn phần lúc 10:15 pm

July 25/2025 giờ Cali

Giờ Việt nam 12:15pm 

Thứ bảy 26/7/2925.

Con dâu trưởng ❤️😓

Hồ Duy Hạ 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả