Chiếc Lá Nhỏ Trong Vườn Gió
Ngày xưa, ở một khu rừng đầy gió, có một chiếc lá nhỏ sống trên cành cao. Lá luôn ngước nhìn lên trời, ước gì mình có thể bay đi thật xa để tìm những điều kỳ diệu.
Một hôm, Gió ghé qua. Gió hỏi:
- Lá có muốn đi phiêu du cùng ta không?
Lá cười khúc khích:
- Muốn chứ, nhưng nếu bay theo Gió, rồi lạc mất, ai sẽ nhớ tới Lá?
Gió im lặng một chút, rồi khẽ thì thầm:
- Lá cứ yên tâm, ta sẽ cất hình bóng của Lá vào trong... Vườn Gió. Dù Lá có bay xa đến đâu, ta vẫn tìm ra được.
Thế là Lá rời khỏi cành, nhẹ nhàng theo Gió bay đi.
Trên đường, hai kẻ lãng du ghé qua đồng cỏ, bến sông, và cả những mái nhà nơi có trẻ con reo vui. Mỗi chỗ dừng chân, Gió lại thổi một khúc hát, còn Lá thì xoay tròn như múa.
Một ngày, trời trở gió mạnh. Lá hoảng hốt:
- Nếu Lá bị cuốn đi mất thì sao?
Gió bật cười:
- Ngốc ạ, cổ tích vốn không bao giờ để nhân vật chính biến mất đâu. Lá chỉ cần tin, rồi khép mắt lại, thế là đủ.
Lá làm theo, và đúng thật, giữa gió cuốn mù mịt, Lá vẫn nắm chặt tay Gió.
Từ đó, Lá biết rằng... đi đến đâu cũng không sợ lạc, vì đã có... Vườn Gió giữ hộ một chỗ ở vĩnh viễn cho mình.
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)