HOÀNG-ÂN:  Người Thức Vào Lúc Ba Giờ Sáng

Dân chơi mạng biết Ba Giờ Sáng là điểm chia giờ đặc-biệt.  Người chơi mạng đêm cứ đến hai giờ khuya là lên giường ngủ kỹ.  Những ai dậy sớm sớm nhất khoảng bốn giờ sáng o­nline.  Ba giờ ư?  Bạn là người có vấn-đề:  hoặc bạn mất ngủ kinh-niên.  Và bạn cô-đơn.  Và bạn chạy trốn sự cô-độc.  Tôi không cô-độc.  Cô-đơn ư?  Ai mà không cô-đơn.  Nhưng khuya nay tôi vui lắm vì về sắp đến nhà.  Mấy bà bạn già là bạn đồng-hành.  Năm người chúng tôi dựa vào nhau,  gọi nhau là chị em, kết nghĩa làm gia-đình.  Trước đó đã lâu, khoảng hai thập-niên tôi tách-biệt khỏi gia-đình, đương-cự với đời và căn bệnh tâm-thần quái-dị gọi là schizoaffective.  Tôi trở thành "kẻ chợ".  Làm kẻ chợ giữa phố đời thì lạc-lõng và bơ-vơ lắm; vì tróc gốc, nay đây, mai đó.  Chẳng kịp có địa-chỉ nhất-định để ra DMV làm căn-cước; không phải vì lười mà vì chẳng biết ở tại đâu lâu hay lại dọn đi.  Con cái thì lo lập-thân, chúng bận-rộn; tôi cũng lo lập-thân; bù đầu, bận-rộn.  Cha, Mẹ, Ông, Bà đều khuất núi cao ngất-ngư:  con cháu cao tuổi hết rồi, nhớ nghĩ lại thấy họ lúc sinh-tiền cũng như mình cũng rất người.  Nhà cửa bấp-bênh lấy đâu mà lập bàn thờ; vả lại tôi không phải là người có đạo; không tin vào bái, lạy.  Nhang nến để thắp cho thơm phòng vì mùi thơm cũng là một phương-thức để chữa bệnh.  Sống cuốn gói, nghĩa là sleeping bags lúc nào cũng cuộn sẵn để sẵn-sàng chuyển chỗ ở.  Nói ví dầu vậy thôi chứ tôi ngủ giường có headboard đàng-hoàng rất chuẩn.  Có hai năm an-cư tại một căn hộ một phòng ngủ, một buồng tắm, phòng khách và nhà bếp thênh-thang, nhưng tiền trợ-cấp có hơn chín trăm mà tiền mướn nhà đã sáu trăm rưởi.  Trọn hai năm tôi không có ga đun nước nóng; tắm như ở bên nhà, tức Việt-Nam đó.  Nhưng như Mẹ của tôi lúc sinh-tiền vẫn khí-khái, "Có ai nói với con nhà mình nghèo thì cứ nhận.  Mẹ con mình nghèo thì nghèo mà sống vẫn phong-lưu."  Và Mẹ tôi vẫn phi-dê và may áo dài mới như thường.  Bốn giờ sáng rồi.  Trưa nay tôi ngủ bù.  Già và bệnh và nghèo nên ngày thường cũng ở nhà ngủ cat-nap không phải đi làm.  Những cô, cậu học đại-học hay đi làm thì rồi quý-vị cũng ngày một ngày hai ngồi chốn này thôi... :)  Chúc ngày xinh đẹp và buồm xuôi thuận gió, nhé.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả