Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]














Nhớ Hoài Thương Kỷ Niệm!

 

Hôm nay tự nhiên N muốn viết một cái gì đó để nhớ về Hoài Thương Kỷ Niệm, một nhân vật dễ thương mà N vẫn luôn yêu mến.

 

HTKN từng nói…tỉnh bơ là thích đóng nhiều vai, mục đích là để trang Trinh Nữ thêm vui thôi mà, và cũng từng tự nhận nàng là một con người…quỷ quái như lời bà chị của nàng phê bình. N vẫn cười hoài với nhân vật HTKN này, và đôi khi cũng hơi nghi ngờ một chút nha, khi có bài thơ ký tên…ông hàng xóm cảm tác từ bài nhạc N viết và hát, nhưng có âm hưởng mượt mà của thơ HTKN, một chút nghi ngờ nhưng vẫn thích thú, vì nếu đúng vậy thì mục đích cũng là để N vui và thêm hào hứng khi góp mặt vào TN mà thôi!

 

Mỗi nhân vật HTKN dựng lên giống như những vai trò của người nghệ sĩ trên sân khấu, công chúng yêu và ghét tùy theo nhân vật họ đóng, khi họ diễn thành công. N thì thích nhất là vai trò HTKN, mà nàng từng viết là hoàn toàn không giống con người thật của nàng ngoài đời. Đúng là khi dùng biệt danh thì sẽ tha hồ viết về những hỉ nộ ái ố, còn người dùng tên thật ( nhiều người biết về người thật nữa ) thì cũng phải có sự …cẩn trọng chứ! Kinh nghiệm về khi viết văn cũng vậy, dù là những truyện hoàn toàn hư cấu nhưng “ văn là người “, những tâm tư của nhân vật thể hiện từ tâm hồn của người viết nên có vẻ thật chứ, nhất là đôi khi N cũng cố tình cho một vài tình tiết hơi thật một chút vào để cái ảo thật hơn làm truyện thêm…hấp dẫn!

 

Là nàng thơ thì có sự chung tình với bạn thơ thì cũng tốt thôi, vì sau này hai tên tuổi ấy sẽ hiện rõ nét trong giới văn nghệ, nhưng khung trời văn nghệ thênh thang, mà người nghệ sĩ thì ít nhiều cũng lãng mạn, nên đóng khung vào một người cũng hơi khó đó. Vợ chồng có…giấy tờ đàng hoàng còn có khi ly dị mà!

 

N với ý thích viết nhạc thì càng không thể…chung thủy được, vì mỗi thi nhân là một tâm tư và nét bút riêng, mà N cũng thích dùng khả năng của mình, dù không hoàn hảo, để các thi hữu vui hơn và hy vọng họ sẽ còn có thể trở lại viết thêm những vần thơ hay, dù rằng sẽ khó tình tứ hơn trước vì…tàn phá của thời gian. “ Con tằm…chưa chết thì hãy vẫn còn nhả tơ “, để vui mình vui người nhé!

 

N nhắc lại, mỗi con người là một thế giới và nét bút riêng, dù có…dấu diếm ( một cách dễ thương ) thì lâu dần cũng… lộ nguyên hình thôi ( hi hi ), dù không ai nói ra. Những từ ngữ hay dùng trong thơ, những nỗi niềm…sẽ tự …tố cáo, mà N thì không phải khoe, tinh ý lắm, nhất là khi vô tình xem được thơ cũ của họ được nhắc lại. Và những bài thơ cũ, viết trong thời điểm…ngày xưa thì dĩ nhiên là tình tứ hơn, nên N là người chủ trương viết nhạc tình đã càng không…bỏ qua đâu!

Dù sao, N chỉ nghĩ thôi và không…chắc là N …nghĩ đúng!

 

N quả là rất nhớ Hoài Thương Kỷ Niệm, và hy vọng rồi nàng sẽ quay lại để mọi người lại được thưởng thức lối viết đa dạng duyên dáng, thông minh và đầy hóm hỉnh của nàng.

 

Quý mến.

TN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả