HOÀNG-ÂN: Bản Tường-Trình Cuối Thu 2025
Thế mà chàng sồi đại-thụ cũng phải trút bỏ trang-y xanh, để nhờ gió thổi lớp áo vàng và nâu bay rồi đậu bao-quát khắp cùng những thảm cỏ của những chủ-nhân của những căn nhà trong xóm. Nói chung thì trời đất của cuối tháng mười hai ở thành-phố Lafayette thuộc tiểu-bang Louisiana rất lý-tưởng. Khối nắng ngon như những tảng vàng chảy nẩy hào-quang thấm vào không-trung. Sự ngon ngọt của không-khí lạnh rét cuối Thu cho người ta háo-hức và hối-hả đi mua sắm áo len đủ mầu, đủ kiểu mặc để cùng tranh nhau khoe hệt như buổi thi đua hoa-hậu vậy.
Tôi cư-ngụ vô hạn định tại một cơ-sở dành cho những phụ-nữ cao tuổi mắc bệnh tâm-thần. Căn nhà có bốn phòng ngủ dành cho tám người. Giá tiền cho mỗi người khoảng $650 bao luôn điện, nước và rác, và đường dây mạng với wifi. Luật là không được mời bạn đàn ông vào nhà. Có nơi để hút thuốc lá nhưng không được uống rượu hay hút cần. Chân của tôi yếu và hai bắp tay cũng có triệu-chứng liệt hay bại; những triệu-chứng này đang được quý bác-sĩ bắt đầu khám-nghiệm và chữa-trị. Vì vậy mà tôi bị hay được ở nhà uống thuốc và dưỡng bệnh. Con gái tôi đưa tôi vào cơ-sở này vào đầu tháng Chín năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Tôi mới ghi-danh và từ Thứ Tư, mồng mười đến hôm nay, Thứ Sáu ngày mười chín, tôi đi học từ tám giờ rưỡi sáng đến một giờ rưỡi là về đến nhà. Từ ngày tôi bỏ học-tập Đạo Chúa Ky-Tô của Tây-Phương, tôi vẫn như bao giờ không theo Đạn Phật, Đạo Bà-La-Môn, hay Đạo Hồi, hay Chính-Trị. Tôi uống cạn tách trà chủ rót. Già rồi đã mang bệnh già yếu, tôi nhẩn-nha đi chơi trên mạng và trở thành như bao giờ một khách du-hành qua chợ đời. LovingSpiritualSojourner. Quý Bạn luôn khỏe, khôn nhé.